Chút mật ngọt dâng đời
(QBĐT) - Ngôi nhà mới xây còn thơm màu gạch. Chủ nhà là mệ Nguyễn Thị Khảnh (xóm Cồn, xã Tây Trạch, Bố Trạch), xúc động chia sẻ cùng chúng tôi ngày gặp lại: “Cảm ơn Báo Quảng Bình rất nhiều. Nhờ câu chuyện của mệ đăng trên báo mà mọi người biết đến mệ, giúp mệ có được ngôi nhà ấm cúng. Đến chết mệ vẫn không bao giờ quên”!
![]() |
1. Mệ Khảnh chúng tôi đề cập ở trên chính là nhân vật đầu tiên trong chuyên mục “Cảnh đời” của Báo Quảng Bình, xuất bản vào tháng 4/2022. Thời điểm đó, mệ Nguyễn Thị Khảnh sống đơn thân, thường xuyên đau ốm, bệnh tật.
Cuộc đời mệ Khảnh vì bệnh tật, khi bố mẹ sinh ra thần kinh không bình thường nên thuộc diện “nghèo bền vững” ở xã Tây Trạch. Sống trong căn nhà mục nát rộng chưa đầy 12m2, mệ Khảnh chỉ ước mơ có một căn nhà khang trang khi cuối đời. “Sống ngày mô tốt ngày đó nhưng không còn cảnh dột nát, tạm bợ. Để khi mệ qua đời, còn nơi đặt bát nhang, bà con chòm xóm nhớ mệ, tới thắp nén hương cho đỡ lạnh lùng”.
Từ sự hỗ trợ ban đầu của Báo Quảng Bình, “cảnh đời” mệ Khảnh được bạn đọc khắp nơi biết đến. Quỹ tín dụng nhân dân xã Vạn Trạch quyết định ủng hộ mệ Khảnh 50 triệu đồng xây nhà. UBND xã Tây Trạch và người dân trong xã “của ít, người nhiều ”chung tay giúp đỡ..., để hiện tại ngôi nhà mơ ước của mệ Khảnh trở thành hiện thực, kín đáo, ấm cúng với tổng số tiền huy động gần 100 triệu đồng.
![]() |
Mệ Nguyễn Thị Khảnh chỉ là một trong hàng chục trường hợp mà Báo Quảng Bình trực tiếp phản ánh, giúp đỡ thông qua chuyên mục “Cảnh đời”. Mỗi cảnh đời được hỗ trợ 5 triệu đồng, nhưng hơn thế nữa, đó là tấm lòng của những người làm báo Đảng địa phương đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Thông qua phản ánh trên Báo Quảng Bình, nhiều cảnh đời được bạn đọc khắp nơi biết đến và nhận thêm sự hỗ trợ.
2. Quảng Bình nằm ở khúc ruột miền Trung, mảnh đất luôn chịu nhiều thiên tai, bão lụt hàng năm. Trong ký ức người dân Quảng Bình vẫn chưa quên cơn bão năm 2013; trận lũ lịch sử các năm 2016, 2020...
Với những người làm báo Đảng địa phương, đó là thời điểm họ luôn có mặt ở “điểm nóng”, “tâm bão”, “rốn lũ”... để đưa tin, phản ánh kịp thời tình hình. Sau thiên tai, đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình lại tiếp tục trở thành “nhịp cầu nhân ái” nối liền các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cộng đồng xã hội với người dân nơi chịu nhiều thiệt hại nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Là những người trực tiếp chứng kiến mất mát, thiệt hại do thiên tai gây ra, thấu hiểu khó khăn của người dân sau khi lụt bão đi qua, đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình đã đứng ra huy động, kêu gọi mọi nguồn lực lên đến hàng tỷ đồng cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà chăm lo cuộc sống người dân vùng bão lụt. Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình Cao Trường Sơn chia sẻ: “Những người làm báo Đảng địa phương ngoài chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, họ còn có cái “tâm thiện” và trách nhiệm xã hội. Sau thiên tai, địch họa mới hiểu tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng của họ”.
|
|
3. Sẽ không thể nào quên quãng thời gian cả nước đối mặt với đại dịch Covid-19 mà cao điểm là đợt dịch bùng phát dữ dội ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam khiến cho người dân miền Trung, miền Bắc tự phát hồi hương tránh dịch (tháng 7/2021). Thời điểm này, TP. Đồng Hới cũng như một số địa phương khác trong








