Đừng đổ hậu Covid!
(QBĐT) - Trong phòng làm việc chị H. kể chuyện với chị N.:
- Mình nghe chị P. kể chị ấy bị hậu Covid! Mới hôm qua đi làm về, chị P. mở cốp xe lấy túi xách rồi vứt khóa vào đó đóng lại.
- Trời, đoảng nhỉ!
- Sau phải phá cốp xe mới lấy ra được đó. Hậu Covid sợ thật!
- Ôi! Chuyện này đâu phải lần đầu.
- Vậy sao?
- Tôi đã nghe chuyện này xảy ra với chị P. vài lần rồi. Trước khi chưa bị Covid, chị ấy hay quên chìa khóa xe, đồ dùng, rồi có khi đi rút tiền lại quên thẻ ATM... - chị H. nói.
- Vậy là do chị ấy, chứ không phải hậu Covid nhỉ?
- Đúng rồi còn gì! Nhiều người sau khi bị nhiễm Covid, sức khỏe giảm sút và bị ảnh hưởng là có thật. Nhưng những chuyện nhớ nhớ, quên quên này là do tính cách mỗi người, do không cẩn thận hoặc có khi bị đãng trí sớm. Tôi đã khuyên chị ấy đi khám, kiểm tra xem sao mà chị ấy không nghe, để ngày càng nặng.
- À, là vậy! Làm mình cứ nghĩ hậu Covid thật đáng sợ.
M.T