Những "người hùng" thầm lặng

  • 08:57 | Chủ Nhật, 02/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mang trong mình nhóm máu RH- chỉ 0,04-0,07% dân số Việt Nam sở hữu, hơn ai hết họ hiểu rằng những người thuộc nhóm máu hiếm nếu gặp rủi ro mà không có người cho máu thì cơ hội giành lại sự sống rất mong manh. Bởi vậy, không quản ngại ngày đêm, thời tiết hay khoảng cách địa lý, họ luôn sẵn sàng sẻ chia những giọt máu hồng quý giá của mình cho những người đang cần. Chúng tôi gọi họ-các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Nhóm máu hiếm Quảng Bình là những “người hùng” thầm lặng bởi những gì họ đã, đang và sẽ làm cho cộng đồng, xã hội.
 
Những “thủ lĩnh” nhiệt huyết
 
Có dịp tiếp xúc với các "thủ lĩnh" của CLB Nhóm máu hiếm Quảng Bình, chúng tôi càng hiểu hơn về những con người luôn mang trong mình nhiệt huyết với phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), khao khát được đóng góp sức mình cho cộng đồng, xã hội. Đó là Chủ nhiệm CLB Nguyễn Văn Quân (SN 1985), làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy. Nhiều lần anh Quân vượt khoảng cách địa lý xa xôi đến các tỉnh khác để kịp thời trao những giọt máu quý giá, cứu sống bệnh nhân.
 
“Trong những trường hợp cấp cứu khẩn, người bình thường đã nguy cấp, những người thuộc nhóm máu hiếm lại càng nguy cấp hơn. Hiểu được điều đó, nên chúng tôi luôn khẩn trương hết sức để kịp thời hiến máu cứu người. Và cái cảm giác lúc ấy rất khó diễn tả, vui sướng như chính mình vừa được hồi sinh. Không vui sao được khi những giọt máu chảy trong cơ thể mình đã góp phần cứu sống một con người”, Nguyễn Văn Quân cười hiền.
 
Với vai trò "thủ lĩnh" CLB Nhóm máu hiếm, anh Quân không chỉ lên kế hoạch duy trì hoạt động của CLB mà còn thường xuyên trực tiếp tham gia hiến máu. Trong vòng 8 năm qua, anh đã 22 lần tham gia hiến máu định kỳ và 6 lần hiến máu đột xuất. “Hễ nhận được thông tin có người thuộc nhóm máu hiếm đang cấp cứu cần máu gấp là tôi có mặt ngay. Người thuộc nhóm máu hiếm đã ít, lại chỉ những người có cùng nhóm máu mới cứu được nên chỉ cần sức khỏe bảo đảm thì tôi không nề hà giúp đỡ. Chừng nào sức khỏe còn cho phép thì chứng đó tôi vẫn còn hiến máu”, anh Quân khẳng định.
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của những “người hùng” thầm lặng.
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của những “người hùng” thầm lặng.
Phải hẹn nhiều lần, chị Trần Thị Bảo Yến (SN 1990), Phó Chủ nhiệm CLB, mới sắp xếp được một cuộc trò chuyện trọn vẹn với chúng tôi, bởi chị luôn tất bật với vô vàn công việc. Ngoài vai trò là một bác sĩ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, chị còn là cầu nối giữa bệnh viện và các thành viên trong CLB để khi có ca bệnh cần người hiến máu hiếm khẩn cấp, chị kịp thời huy động các thành viên tham gia.
 
Là người công tác trong ngành Y, hơn ai hết, chị hiểu được tầm quan trọng của nhóm máu hiếm trong hoạt động cứu người, thế nên dù tất bật, bận rộn nhưng chị chưa bao giờ sao nhãng vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Nhóm máu hiếm. Điều đặc biệt, chị Yến là thành viên duy nhất của CLB không mang trong mình dòng máu hiếm RH-.
 
"Không có cùng nhóm máu với các thành viên khác trong CLB, nhưng với sự nhiệt tình, năng nổ và vai trò cầu nối hữu hiệu, chị Yến đã được mọi người tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm CLB và thực tế là khó có ai đảm nhiệm vai trò này tốt hơn chị", anh Nguyễn Văn Quân nhận xét.
 
Tất bật, bận rộn, làm việc không có thù lao, nhưng những "thủ lĩnh" của CLB Nhóm máu hiếm Quảng Bình vẫn luôn lặng thầm cống hiến như thế bởi họ biết những việc họ đang làm sẽ góp phần hồi sinh sự sống cho nhiều người để từ đó nghĩa cử cao đẹp ấy ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng...
 
Mệnh lệnh từ trái tim
 
Một ngày cuối tháng 6/2022, nhận được điện thoại thông báo có bệnh nhân nhóm máu hiếm bị xuất huyết nội sọ nguy kịch tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, lập tức, anh Nguyễn Văn Quân thông báo cho các thành viên trong CLB Nhóm máu hiếm Quảng Bình và sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ, CLB đã huy động được 8 đơn vị máu để truyền cho bệnh nhân.
 
Nhờ sự khẩn trương, tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong CLB, bệnh nhân đã thoát khỏi “cửa tử”. Hơn 8 năm kể từ ngày thành lập đến nay, CLB Nhóm máu hiếm Quảng Bình đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại như thế. Và sau mỗi cuộc gọi ấy, họ gác lại tất cả để kịp thời đến nơi đang cần họ, trao đi những giọt máu nghĩa tình. Với họ, đó là “mệnh lệnh” từ trái tim, xuất phát từ tình yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm với cộng đồng.
Các thành viên CLB Nhóm máu hiếm Quảng Bình luôn trong tâm thế sẵn sàng hiến máu cứu người khi sức khỏe bảo đảm.
Các thành viên CLB Nhóm m