Tiết kiệm điện

  • 08:30 | Chủ Nhật, 28/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chị H. than vãn với chồng:
 
- Tiền điện nhà mình tháng này cao quá anh à.
 
- Mùa hè, dùng nhiều thì cao là đúng rồi.
 
- Mình dùng thì không nói, đều không dùng mà cứ "thả ga" nên tốn thêm.
 
- Ý em là sao?
Chị H. kể:
 
- Mẹ mình đợt này hơi “đãng”! Có hôm, em đi làm về thấy cả nhà đèn điện sáng trưng, quạt chạy vù vù, tivi nói oang oang... nhưng không có ai trong nhà. Thì ra, mẹ đi chơi bên nhà hàng xóm. Lần khác, điều hòa vẫn chạy mà cửa cứ mở, hỏi thì mẹ bảo lúc hai đứa nhỏ ngủ dậy, mẹ quên để ý tắt...
 
- Hèn gì tiền điện cao là phải! Mùa cao điểm nắng nóng, ngành Điện đang kêu gọi người dân nên tiết kiệm điện mà nhà mình thế này thì vừa tốn tiền, vừa nguy cơ gây cháy, nổ, chập điện, nguy hiểm tính mạng nữa...
 
- Vậy làm sao với mẹ hả anh?
 
- Thì phải nhắc mẹ hàng ngày, kể cả dán giấy thông báo tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà để mẹ nhớ.
 
- Chắc vậy thôi!
M.T

tin liên quan

Khám phá "hồ treo" trên núi

(QBĐT) - Khoảng một năm trở lại đây, nhiều "phượt thủ", thợ săn ảnh và khách du lịch chọn hồ thủy điện La Trọng (xã Trọng Hóa, Minh Hóa) là điểm khám phá. 

Mẹ đỡ đầu: Chắp cánh ước mơ!

(QBĐT) - Đến thời điểm này, chương trình  "Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương" đã trở nên quen thuộc với nhiều người. 

Điện, điện tử: Nghề "hot" vẫn... gặp khó

(QBĐT) - So với nhiều ngành, nghề khác, đó là những hấp dẫn mà ngành điện, điện tử mang lại cho HSSV khi quyết tâm theo đuổi nghề này. Thế nhưng, trong khó khăn chung của bài toán tuyển sinh nghề, số lượng HSSV theo học ngành điện, điện tử vẫn chưa thực sự cao.