Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
(QBĐT) - Ngày chủ nhật, chị V. đem con sang chơi nhà ông bà nội. Nhưng thấy vẻ mặt của con dâu buồn rầu, ông Q. liền hỏi dò:
- Nhà có chuyện gì phải không con? Thằng T. đâu không qua chơi?
- Dạ! Cả tháng nay chồng con theo bóng đá bố ạ! Anh ấy ăn, ngủ cùng bóng đá, rồi còn theo bạn cá cược thua… giờ không có xe để đi nữa ạ!-Chị V. nói đến đó và rơm rớm nước mắt.
- Trời ạ! Con với cái, sao nó đổ đốn thế! Bố cũng mê bóng đá nhưng có tệ, có ham, có ngu ngốc như nó đâu chứ…?-ông Q. bực bội.
Nghe hai bố con nói chuyện, mẹ chồng chị V. cũng buồn bã lắm!
- Bố, mẹ cũng chỉ là cán bộ bình thường, rất vất vả mới nuôi con học hành, nên người... Thấy con cái đã có nghề nghiệp ổn định, gia đình yên ấm, tưởng đã yên ổn. Ai ngờ nó thế! Bố, mẹ không nuông chiều nó đâu con, sao nó lại hư hỏng vậy nhỉ?-Mẹ chồng chị V. nói.
- Dạ! Mọi người hay vẫn bảo: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Con không trách gì bố, mẹ đâu ạ! Con chỉ báo cho bố, mẹ biết tình hình thôi ạ!
M.T
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.