Chuyện tập thể thao
(QBĐT) - Sáng đến cơ quan, thấy chị X. vẻ mặt mệt mỏi, chị H. lo lắng hỏi:
- Thấy chị hình như không được khỏe?
- Ừ, chị đợt này hay đau đầu quá.
- Không phải nhờ tập thể dục nên chị đỡ hơn à?
- Chị nghỉ tập mấy bữa nay rồi.
Chị H. đang thắc mắc định hỏi tiếp thì chị X. kể nốt:
- Chị đi học nhảy tại trung tâm và tập thêm thể dục nhịp điệu mỗi sáng ngoài công viên cũng gần một năm. Nhưng… cứ năm bữa, nửa tháng, nhóm trưởng lại bàn mua đồ đồng phục rồi lên lịch đi ăn, chụp ảnh sống ảo… hội bên này, rồi hội bên kia cũng vậy, chị theo mệt quá!
- Đúng rồi chị, em thấy dạo này hay có phong trào vậy.
- Mình vì sức khỏe nên muốn theo một môn thể thao. Nhưng thấy cứ vào hội, nhóm thể dục lại thêm nhiều “lịch” dày đặc. Mình không tham gia các phong trào cùng mọi người cũng thấy kỳ và lạc lõng, mà theo thì không có nhiều thời gian và điều kiện em à.
- Ừ, thôi không tham gia vào nhóm thì chị cứ đi bộ đều đặn cũng nâng cao sức khỏe đó chị!
M.T
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.