Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nỗi khổ của một hộ dân

  • 09:03 | Thứ Năm, 08/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lối đi vào nhà bị hàng xóm xây hàng rào bịt mất lối thoát nước, mặt đường trũng thấp... nên mỗi lần mưa là bị ngập úng, lầy lội. Đó là phản ánh của gia đình bà Phan Thị Hương ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương (Quảng Trạch).
 
“Kêu cứu” vì đường ngập úng
 
Chỉ cần một trận mưa, mặt đường ngập sâu trong nước.
Chỉ cần một trận mưa, mặt đường ngập sâu trong nước.
Theo đơn trình bày của bà Phan Thị Hương, trước đây, tuyến đường dẫn vào gia đình nhà bà là lối đi chung của các hộ dân trong xóm. Tuy nhiên, vào năm 2019, hai hộ dân Ngô Thịnh, Phạm Đông ở phía ngoài xây hàng rào kiên cố lấn ra lối đi chung.
 
Phần đất của nhà bà Hương thấp hơn so với các hộ gia đình xung quanh. Quá trình xây dựng nhà, các hộ dân phía ngoài mặt đường chính qua thôn Đông Dương nâng cao cốt móng nhà khiến cho phần đất cùng lối đi chung dẫn vào nhà bà Phan Thị Hương thấp trũng xuống, chỉ cần một cơn mưa nhỏ là bị ngập úng, lầy lội, “ao tù nước đọng” gây ô nhiễm môi trường.
 
Theo quan sát của phóng viên, lối đi chung dẫn vào nhà bà Phan Thị Hương bị kẹp giữa hai bức tường rào kiên cố của các gia đình Phạm Đông, Ngô Thịnh, chiều dài gần 100m; bề rộng từ 3,3-3,57m; mặt đường thấp hơn hẳn với mặt đường liên thôn phía ngoài. Với địa hình trũng thấp, không có hệ thống thoát nước nên việc ngập úng, lầy lội thường xuyên xảy ra khi có mưa.
 
Bà Phan Thị Hương cho hay: “Chồng tôi mất đã 30 năm. Các con đều có gia đình và thoát ly theo chồng. Sau khi chồng mất, tôi ở vậy phụng sự, chăm sóc mẹ chồng là cụ Phạm Thị Tiết năm nay đã 90 tuổi. Hai mẹ con nương tựa vào nhau sống trong ngôi nhà cấp bốn. Cảnh “mẹ góa con côi”, mỗi lần mưa gió, đường ngập, phải cõng mẹ già chạy lụt, rất nguy hiểm”.
 
“Nhiều lần, tôi viết đơn trình bày gửi cho UBND xã Quảng Phương phản ánh tình cảnh khó khăn của hai mẹ con nhưng chính quyền vẫn chưa có phương án giải quyết”, bà Phan Thị Hương chia sẻ.
 
Cái khó của chính quyền
 
Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Quảng Phương cho biết, xã Quảng Phương nhiều lần nhận đơn thư khiếu nại của bà Phan Thị Hương.
 
“Năm 2019, khi hai hộ dân Phạm Đông, Ngô Thịnh xây hàng rào lấn ra lối đi chung, UBND xã cùng với thôn tiến hành kiểm tra và chấn chỉnh, sau đó yêu cầu hai gia đình này tháo dỡ, xây đúng phần đất sở hữu của mình và họ đã nghiêm túc thực hiện. Trường hợp ông Ngô Thịnh tiếp tục xây tường rào vào tháng 8/2022, trước khi tiến hành, ông Thịnh mời các cơ quan chức năng TX. Ba Đồn cùng địa chính xã tiến hành đo đạc, kiểm tra diện tích đất thuộc quyền sở hữu của mình sau đó mới khởi công. Vì thế, UBND xã khẳng định không có chuyện ông Thịnh lấn ra lối đi chung dẫn vào nhà bà Phan Thị Hương. Nhưng để ổn định tình hình, duy trì “tình làng nghĩa xóm”, UBND xã sẽ cho tiến hành kiểm tra lại, kết luận dứt điểm hai hộ dân Phạm Đông, Ngô Thịnh có xây hàng rào lấn chiếm đường giao thông hay không”.
Hộ ông Ngô Thịnh cho ống thoát nước xả thẳng ra đường.
Hộ ông Ngô Thịnh cho ống thoát nước xả thẳng ra đường.

Về lối đi chung dẫn vào nhà bà Phan Thị Hương, ông Lê Hồng Việt cho biết thêm: “Trước đây, thấy mặt đường trũng thấp, lầy lội, UBND xã cùng thôn Đông Dương khắc phục bằng cách đổ đất cấp phối tạm thời. Tuy nhiên, khi các hộ gia đình phía bên ngoài nâng cốt móng nhà lên, mặt đường bị thấp xuống nhiều, gia đình bà Hương cũng chịu cảnh tương tự. Tại thôn Đông Dương, trong khuôn khổ phong trào xây dựng nông thôn mới, nhà nước và nhân dân hoàn thành được 22 tuyến giao thông liên xóm, chỉ còn lại 2 tuyến chưa bê tông hóa, trong đó có tuyến đường vào nhà bà Hương. Lối đi chung vào nhà bà Phan Thị Hương hiện tại chỉ mỗi bà hưởng lợi nên khi đưa ra bàn bạc bê tông hóa thì người dân xung quanh không đồng ý, trong lúc đó ngân sách xã lại có hạn nên không thể thực hiện được”.

Khi phóng viên tiếp tục phản ánh việc gia đình ông Ngô Thịnh trong quá trình hoàn thiện hàng rào dọc tuyến đường giao thông dẫn vào nhà bà Phan Thị Hương đã "câu" ống thoát nước xả thẳng ra đường, Chủ tịch UBND xã Quảng Phương Lê Hồng Việt hứa sẽ gấp rút cho cán bộ kiểm tra.
Theo lời Chủ tịch UBND xã Quảng Phương, việc giải quyết hiện trạng tuyến đường giao thông dẫn vào nhà bà Phan Thị Hương là hết sức nan giải. Vì nếu tiếp tục cấp phối nâng cao mặt đường thì nhà bà Hương chắc chắn sẽ càng ngập úng nặng nề hơn. Giải pháp xây dựng hệ thống thoát nước dẫn ra phía ngoài thì UBND xã không có kinh phí. Chỉ còn giải pháp cấp bách trước mắt là bà Phan Thị Hương cùng người dân trong xóm đồng thuận cùng nhau thường xuyên nạo vét rãnh thoát nước hai bên đường nhằm hạn chế tình trạng lầy lội, ngập lụt.
 
Nhóm PV Bạn đọc

tin liên quan

Xử lý nghiêm công trình xây dựng không phép

(QBĐT) - Tại xã Trung Trạch (Bố Trạch), một khu du lịch nghỉ dưỡng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn triển khai xây dựng từ năm 2019 đến cuối tháng 10/2022, trong khi chính quyền sở tại không hề hay biết!

Trôi nổi "đất vàng"?

QBĐT) - Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, bán đảo Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) trở thành tâm điểm phát triển du lịch dịch vụ, bởi vậy đất đai được ví như "đất vàng".

Một dự án... không được lòng dân!

(QBĐT) - Tháng 9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3322/QĐ-UBND chấp thuận cho ông Hoàng Văn Tiều (SN 1977, thường trú tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương) thực hiện dự án "Khu dịch vụ tổng hợp" ở xã Tây Trạch (Bố Trạch). Quá trình triển khai dự án đã phát sinh rất nhiều bất cập, thiếu sót, không được lòng dân.