Triệu triệu lòng dân... ghi dấu tháng Mười - Bài 1: Hà Nội, những ký ức không quên
(QBĐT)- Ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta. Tròn 10 năm Đại tướng xa Thủ đô Hà Nội về an nghỉ tại Vũng Chùa như di nguyện của người: “Quảng Bình là nhà tôi. Khi nào rảnh việc nước thì tôi về nhà”, triệu triệu con tim, triệu triệu lòng dân đất Việt vẫn không ngơi tưởng nhớ người.
Có một ngày, Thủ đô Hà Nội chất chứa những ký ức không quên. Là dòng người lặng lẽ nối tiếp nhau vào Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 đường Trần Thánh Tông... Là người người đứng chờ tại cổng số nhà 30 đường Hoàng Diệu... Là "sóng" người hàng nối hàng trong nước mắt phút tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên những tuyến phố Thủ đô dài hướng đến sân bay Nội Bài trước khi Đại tướng về an nghỉ vĩnh hằng tại đất mẹ Quảng Bình. Tròn 10 năm sau ngày Đại tướng đi xa, tôi trở lại Hà Nội, vẫn thấy vẹn nguyên những ký ức rưng rức, bồi hồi.
![]() |
Mười năm trước, đúng 7 giờ sáng ngày 13/10/2013, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thành kính thay mặt cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đọc điếu văn tiễn biệt Đại tướng. Điếu văn có đoạn: “Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta với những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ... Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta suy tôn đồng chí là Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc...
Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo.
Thưa anh Văn! Anh ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến to lớn của anh cho sự nghiệp cách mạng và dân tộc sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Anh Văn kính mến của chúng ta!”.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Đức Trường, phóng viên Báo Hà Nội Mới nhớ lại: Ngày đó, theo lộ trình hướng về đất mẹ Quảng Bình, di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất phát từ Nhà tang lễ Quốc gia đến sân bay Nội Bài theo lộ trình: Trần Thánh Tông-Tràng Tiền- Hàng Khay-Tràng Thi-Điện Biên Phủ-Độc Lập-Hoàng Văn Thụ-Hoàng Diệu-Trần Phú- Sơn Tây-Kim Mã-Cầu Giấy-Xuân Thủy-Phạm Văn Đồng-Thăng Long-sân bay Nội Bài.
Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 13/10, linh xa đưa di hài Đại tướng thăm lại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu. Tròn 1.559 ngày Đại tướng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phút ghé nhà 30 Hoàng Diệu thành phút tiễn biệt. Trước 30 Hoàng Diệu, hàng nghìn người dân Thủ đô đứng đợi trong nước mắt, trong nỗi tiếc thương vô hạn để được nhìn Đại tướng thân yêu lần cuối cùng.
Thời khắc này... tất cả người dân Thủ đô đều hiểu rằng đây là những giây phút cuối cùng họ tiễn biệt Đại tướng. Cả biển người nghẹn ngào trong tiếc thương và lòng kính yêu vô hạn với vị tướng vĩ đại, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp-anh Văn thực sự không còn!
Căn phòng rộng chừng 10 mét vuông ở số 3 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm nằm cách số nhà 30 Hoàng Diệu chừng 1km là một thế giới kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của đại tá, nhà báo Trần Hồng, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân, người vinh dự gần trọn cả đời nghề chuyên chụp ảnh cho Đại tướng.
|
|








