Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Từ làng quê cách mạng đến đô thị tương lai

  • 15:45 | Thứ Ba, 29/04/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong kháng chiến chống Mỹ, Quán Hàu là tọa độ lửa với khẩu hiệu “Đầu đội tọa độ, chân đạp thủy lôi”, “Xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu, tiếc công”… Và ngày nay, Quán Hàu đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Quảng Ninh.
 
Hồi ức về vùng đất thép
 
Ngược về quá khứ của những ngày tháng chiến tranh chống Mỹ đầy ác liệt trên quê hương Quán Hàu, khi mà kẻ thù hàng giờ, hàng ngày trút hàng tấn bom đạn xuống tuyến đường giao thông huyết mạch, hòng chặn đứng nguồn lực từ hậu phương chi viện vào tiền tuyến. Quán Hàu trở thành “tọa độ lửa” trên tuyến đường huyết mạch, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.
 
Với khẩu hiệu “Đầu đội tọa độ, chân đạp thủy lôi”, “Xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu, tiếc công”... đội vận tải và phục vụ vận tải của địa phương đã vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa phục vụ chiến trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tình nguyện làm lễ truy điệu sống trước khi lên đường làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, thủy lôi trên bến phà Quán Hàu, phà Long Đại, trên sông Nhật Lệ.
Trong kháng chiến chống Mỹ, phà Quán Hàu là điểm trung chuyển người, hàng hóa vào miền Nam.        Ảnh: Tư liệu
Trong kháng chiến chống Mỹ, phà Quán Hàu là điểm trung chuyển người, hàng hóa vào miền Nam. Ảnh: Tư liệu
Lật giở từng trang cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Quán Hàu (1999-2019), mỗi trang giấy như thấm đẫm những chiến công chói lọi của quân và dân Quán Hàu trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Những trận bom ngày đêm dội xuống Quán Hàu đã làm cho vùng đất này bị san phẳng, hàng trăm nhà dân bị phá hủy. Dù chiến tranh có ác liệt, rất nhiều người đã nằm xuống nhưng nhân dân Quán Hàu vẫn quyết tâm giữ lấy hàng hóa với khẩu hiệu “Cho không lấy, thấy không xin, của công giữ gìn, của rơi trả lại”, “nhà giấu hàng, làng giấu xe”... Bên các đường làng, vườn nhà, dưới bóng cây là điểm cho xe ẩn náu, nhà dân, nhà kho hợp tác xã (HTX) là điểm chứa hàng hóa, bảo đảm hàng hóa an toàn.
 
Nhân dân Quán Hàu đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương và làm tốt nhiệm vụ trung chuyển người, hàng hóa vào miền Nam. Mỗi xã viên của HTX Bình Minh là một chiến sĩ mưu trí, dũng cảm, gan dạ trên mặt trận giao thông vận tải với tinh thần: “...không phút nghỉ ngơi, đưa hàng về phía trước; thuyền trước ngã, thuyền sau xông lên”… Suốt những năm tháng chống Mỹ, HTX Bình Minh đã đưa về phía trước 10 vạn tấn hàng hóa các loại, năm cao nhất là năm 1972 với 30 nghìn tấn. HTX được 2 lần nhận danh hiệu “Lá cờ đầu vận tải đường sông”, 3 Huân chương kháng chiến, 3 Huân chương Lao động.
 
“Phát huy truyền thống cách mạng hai giỏi “giỏi chiến đấu, giỏi sản xuất”, dù trong hoàn cảnh nào, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn Quán Hàu cũng luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh và chiến công oai hùng của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quán Hàu Lê Thị Thu Hà khẳng định.
Hạ tầng đô thị Quán Hàu được đầu tư phát triển đồng bộ.
Hạ tầng đô thị Quán Hàu được đầu tư phát triển đồng bộ.
 
Hướng đến đô thị hiện đại
 
Từ một vùng quê nghèo bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, đến nay, thị trấn Quán Hàu đang đổi thay từng ngày với những tuyến đường được mở rộng, trải bê tông sạch, đẹp; nhiều khu đô thị, khu dân cư mới được hình thành, hệ thống hạ tầng được đầu tư khang trang… Với lợi thế “cận thị, cận giang, cận lộ”, kinh doanh dịch vụ thương mại của thị trấn Quán Hàu được phát triển phong phú, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phục vụ được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.
 
Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị trấn Quán Hàu đã có sự chuyển dịch đúng hướng: Kinh doanh, dịch vụ du lịch chiếm 54%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 37,2%; nông nghiệp chiếm 8,8%. Tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định và phát triển: Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp tăng; thu nhập bình quân đầu người đạt 76,5 triệu đồng/năm; có 3 khu dân cư giữ vững nông thôn mới kiểu mẫu…
Theo Bí thư Huyện ủy
Quảng Ninh Phạm Trung Đông, thực hiện mục tiêu phát triển đô thị Quán Hàu và vùng phụ cận, huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, đặc biệt chú trọng hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công viên cây xanh. Giao thông đô thị đã cơ bản hình thành mạng lưới, nhiều tuyến đường trên địa bàn được mở rộng nâng cấp, mặt đường được bê tông, nhựa hóa, như: Tuyến đường chính vào trung tâm thị trấn Quán Hàu, đường Hà Văn Cách, Đào Duy Từ, tuyến đường nối đường Trương Văn Ly đến Đào Duy Từ, đường Nguyễn Hữu Dật, Lê Lợi, Lê Quý Đôn... Nhiều công trình, hạng mục phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ dân sinh đã được xây dựng hoàn thành, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị và thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất cho người dân.
 
Được sự quan tâm của các cấp từ Trung ương đến địa phương, thị trấn đã tranh thủ mọi nguồn vốn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị Quán Hàu đã có chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại; có khu phố đã được đầu tư dần hoàn chỉnh; các cơ quan, trường học, nhà văn hóa các tổ dân phố đã được xây dựng khang trang; hệ thống giao thông được đầu tư bê tông, nhựa hóa, nhiều tuyến đường được mở mới, nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 96%..., Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hàu Lê Bá Trưng chia sẻ thêm. 
 
Thời gian tới, thị trấn sẽ tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư vào địa bàn; ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Thị trấn đề ra mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng đô thị Quán Hàu phát triển bền vững, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; có sắc thái kiến trúc đô thị riêng và môi trường sạch, đẹp, văn minh, chất lượng sống tốt; có vị thế và tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế-xã hội.
Lan Chi

tin liên quan

Bài ca không quên

(QBĐT) - Như nốt nhạc rung lên trong lòng mỗi dịp tháng 4 về, người lính già với mái tóc hoa râm từng tham gia trên nhiều mặt trận ác liệt cảm xúc đan xen, rất đỗi tự hào và xúc động khi nhắc đến những đồng đội mãi mãi tuổi 20 vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Với ông, khoảng thời gian bi hùng trong quân ngũ, được tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng như bài ca ngân vang không thể nào quên.

Quê hương "Hai giỏi"…

(QBĐT) - Sau hơn 50 năm, chúng tôi vẫn may mắn gặp được những "nhân chứng sống" đã làm nên vùng đất Quảng Bình "Hai giỏi" thuở trước. Hầu hết đã qua tuổi "cổ lai hy", có người đã ngót nghét tuổi 90, nhưng khi nghe kể chuyện, cảm giác như ai cũng vừa mới bước ra từ trong những trang lịch sử oanh liệt và oai hùng.

Chuyện một người anh hùng

(QBĐT) - 85 tuổi đời, gần 60 năm "nhìn đời" bằng đôi mắt giả, nhưng trái tim người lính Cụ Hồ vẫn luôn ấm áp để làm điểm tựa giữa đời thường. Những câu thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, cũng là một người lính viết về ông "Người mắt lành/Tựa vào người hỏng mắt trong chiến tranh/Để khỏi lạc lối/Thời bình…", là điều chúng tôi cảm nhận được từ ông, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hữu Trạc (SN 1940), ở xã Xuân Ninh (Quảng Ninh).