Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Như cánh chim tìm về tổ ấm!

  • 06:35 | Thứ Bảy, 15/03/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cách đây 50 năm, vào những tháng ngày quân và dân cả nước theo lời hiệu triệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng” để làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975. Cũng trong dịp tháng tư lịch sử của 50 năm về trước, có những người con ưu tú Quảng Bình trở thành lính Hải quân ra nơi đầu sóng ngọn gió, đi bất kỳ nơi đâu khi Tổ quốc cần.
 
Ký ức một thời
 
Đại tá Nguyễn Văn Dưỡng, quê quán xã Hàm Ninh (Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Cảng-Bến bãi, Nhà máy X51, Quân chủng Hải quân (QCHQ), hiện tại là Phó Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh nhớ lại: “Tháng 3/1975, tôi nhận được lệnh điều động lên đường. Một số đồng đội quê Quảng Bình nhập ngũ tháng 2/1975 được QCHQ huấn luyện cấp tốc tại Lữ đoàn 126, sau đó dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Văn Đà, quê xã Lý Ninh (nay thuộc TP. Đồng Hới) xuất phát từ Tiền Cảng (Quảng Ninh) hành quân thẳng vào chiến trường miền Nam tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiếp quản các căn cứ hải quân ngụy quyền tại Đà Nẵng, Cam Ranh, Vũng Tàu, Sài Gòn... Trong số đó có các đồng chí: Hà Duy Bình, Nguyễn Văn Tiếp, Lê Đình Hoàng, Mai Công Thức, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Thọ, Đào Văn Lướu, Dương Đình Dũng… Đồng chí Nguyễn Văn Đà sau này là Chủ nhiệm Cục Hậu cần, QCHQ, trước khi nghỉ hưu là Thiếu tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Những người lính Hải quân quê hương Quảng Bình nhập ngũ năm 1975.
Những người lính Hải quân quê hương Quảng Bình nhập ngũ năm 1975.
“Chúng tôi được biên chế vào Trung đoàn 185, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình để huấn luyện gồm hai tiểu đoàn: Tiểu đoàn 1 (đóng quân ở xã Vạn Ninh, Quảng Ninh); Tiểu đoàn 2 (đóng quân tại xã An Ninh, Quảng Ninh). Tôi làm công vụ cho Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 2 do đồng chí Đinh Hải Lưu, quê quán huyện Minh Hóa làm Tiểu đoàn trưởng; đồng chí Trần Viết Thuật ở xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) làm Chính trị viên. Sau hơn 1 tháng huấn luyện, ngày 27/4/1975, chúng tôi trở thành lính của QCHQ”.
 
“Lệnh hành quân gấp, không ai kịp về thăm gia đình và người thân, những tân binh Quảng Bình hành quân bộ từ xã Vạn Ninh, An Ninh theo đường 15 đến tập trung tại đồi Mỹ Cương. Trưa 30/4/1975, khi cả nước hoan ca trong niềm vui chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân xuống cảng Nhật Lệ. Tại đây, 2 tàu vận tải của Đoàn 125, QCHQ đợi sẵn. Chúng tôi lên tàu, hải trình ra Quảng Ninh”.
 
“Trên chiếc tàu mang số hiệu T.610, lần đầu tiên chúng tôi nếm trải được mùi vị gian khó mà một người lính Hải quân nào cũng sẽ trải qua. Sau hai ngày đêm trên biển, sáng 2/5/1975, tàu vào cửa sông Chanh (Quảng Ninh), lính tân binh Quảng Bình tập kết về doanh trại lữ đoàn 126”.
 
Đang huấn luyện “chăn vuông góc, tóc 3 phân” và tập bơi trên sông nước thì giữa tháng 5, nhiều người (trong đó có lính tân binh Quảng Bình) được chọn về Sơn Tây tập luyện đội ngũ duyệt binh chuẩn bị phục vụ cho lễ diễu binh và duyệt binh ngày 2/9/1975 nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và mừng thống nhất non sông tại Quảng trường Ba Đình. Rất tự hào khi trong đội hình khối QCHQ diễu binh, duyệt binh qua lăng Bác Hồ năm đó có những người lính Hải quân nhập ngũ năm 1975 quê hương Quảng Bình.
Đại tá Nguyễn Văn Dưỡng với Phó Đô đốc, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân Mai Xuân Vĩnh.
Đại tá Nguyễn Văn Dưỡng với Phó Đô đốc, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân Mai Xuân Vĩnh.
Sau khóa huấn luyện, 15 tân binh Quảng Bình được QCHQ chọn về Hải Phòng học lớp Văn thư bảo mật do Bộ Tham mưu QCHQ tổ chức, trong đó có: Nguyễn Văn Dưỡng, Đào Văn Long, Trần Nam Long, Lê Đình Sỹ, Võ Thanh Viếng, Phạm Văn Lãnh, Phạm Tiến Dũng, Võ Xuân Thành, Phạm Văn Thanh...
 
Vang mãi khúc quân hành
 
Quá trình công tác, những người lính Hải quân quê hương Quảng Bình nhập ngũ năm 1975 luôn có mặt trên khắp các vùng biển, đảo Tổ quốc từ Bạch Long Vĩ, Phú Quốc đến Trường Sa, trên các hạm tàu... góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua 50 năm tính từ ngày nhập ngũ với bao thăng trầm, biến cố, người còn, người mất... nhưng những người lính đồng ngũ Hải quân năm 1975 xuất thân trên vùng đất gió lào cát trắng, quê hương Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; của Phó Đô đốc, nguyên Tư lệnh QCHQ Mai Xuân Vĩnh... vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, theo dõi lẫn nhau, nặng tình đồng đội, đồng chí, đồng hương và đồng ngũ.
 
Sau 50 năm nhân dịp nhập ngũ, vào ngày 15/3/2025, Ban liên lạc Hội đồng ngũ Hải quân năm 1975 quê hương Quảng Bình lần đầu tiên tổ chức buổi gặp mặt cho các cựu chiến binh. Hơn 150 người lính biển lại chỉnh tề bên nhau, như ngày xưa họ kề vai, sát cánh, sẵn sàng ra nơi đầu sóng, ngọn gió.
Những người lính Hải quân Quảng Bình ngập ngũ năm 1975 hiện tại đã về hưu, chuyển ngành, phục viên. Theo thống kê, có 16 người mang quân hàm đại tá, như: Phan Châu Tuấn, Trần Mạnh Hổ, Đào Văn Long, Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Văn Khuyến, Hoàng Quang Phú, Hoàng Minh Tiến, Phạm Xuân Thưởng, Trần Nam Long, Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Quang, Trần Văn Thìn, Phạm Văn Thanh, Trần Quốc Toản... Có 4 sĩ quan giữ chức vụ tương đương Tư lệnh, Phó Tư lệnh, Chính ủy Vùng Hải quân và Vùng Cảnh sát biển.
 
Như cánh chim tìm về tổ ấm, sau 50 năm ngày nhập ngũ, những người lính Hải quân Quảng Bình từ khắp mọi miền Tổ quốc lại có dịp gặp nhau trên quê hương Quảng Bình yêu dấu, bên bến cảng Nhật Lệ, nơi 50 năm trước họ xuống tàu, hải trình đi giữa mùa xuân đại thắng để bắt đầu cuộc đời người lính biển. Trong niềm vui ngày hội ngộ, họ lại cùng nhau ôn lại kỷ niệm của một thời vang mãi khúc quân hành, rồi động viên nhau hãy sống sao để mãi mãi xứng đáng là người lính Cụ Hồ.
Thanh Long

tin liên quan

Doanh nhân… nhân văn

(QBĐT) - Ít người biết rằng, từ đầu thế kỷ XX, doanh nhân Bùi Huy Tín (1875-1963), một trong "tứ đại phú hộ" nổi danh miền Bắc, đã để lại những dấu ấn đậm nét trong nhiều công trình đầu tư trên mảnh đất Quảng Bình. 

Tết ấm quê hương

(QBĐT) - Làng Phú Hội xưa, xã Quang Phú bây giờ nằm bên chân sóng biển Đông phía Bắc TP. Đồng Hới. Trong quá trình phát triển, Quang Phú vươn mình mạnh mẽ, đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của thành phố. 

Mùa Xuân... "cõng" nhà lên non!

(QBĐT) - Sát Tết... khi phố phường Đồng Hới tràn ngập sắc Xuân với mai, đào, muôn hoa khoe sắc thắm thì ở một vùng đất xa thật xa, bản biên giới Dốc Mây, xã Trường Sơn (Quảng Ninh), những người lính biên phòng và các đơn vị đồng hành cũng vừa kết thúc một hành trình đầy gian khó, "cõng" nhà lên cho đồng bào Bru-Vân Kiều sinh sống tại Dốc Mây.