Tết ấm bản Đoòng

  • 08:02 | Thứ Tư, 07/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong chuyến công tác lên với xã Tân Trạch (Bố Trạch) những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Đại đề xuất với tôi: “Anh xem Tết năm ni có nguồn kinh phí nào không, hỗ trợ đồng bào Bru-Vân Kiều bản Đoòng ăn Tết. Đường sá xa xôi, cách trở... nên mỗi dịp “Tết đến, xuân về”, người dân bản Đoòng ít có cơ hội được sẻ chia, đón Tết an lành!”. Theo đề nghị của Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch, trong vòng chưa đầy mười ngày, nhóm thiện nguyện (NTN) “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” đã huy động đủ nguồn kinh phí giúp đồng bào Bru-Vân Kiều bản Đoòng đón Tết.
 
Hành trình yêu thương
 
Thành lập từ năm 2016, NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” luôn đồng hành cùng người dân Quảng Bình trong những lần vùng đất hẹp miền Trung này bị thiên tai, lụt bão. Đặc biệt, mỗi năm, NTN dành ít nhất hai lần đến với học sinh nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình nhân dịp năm học mới và Tết Nguyên đán. Như tâm nguyện của chị Lê Thị Ngân, phụ trách NTN ở TP. Hà Nội “Đồng hành cùng đồng bào Quảng Bình để gieo duyên và nhận lấy rất nhiều yêu thương!”.
 
Với bản Đoòng, thực ra NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” đã từng “gieo duyên” trước đó khi huy động nguồn kinh phí 200 triệu đồng chung tay xây nên điểm trường bản Đoòng.
Hành trình của các thành viên NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” vào với đồng bào Bru-Vân Kiều bản Đoòng.
Hành trình của các thành viên NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” vào với đồng bào Bru-Vân Kiều bản Đoòng.

Trở lại bản Đoòng lần này, trong vòng thời gian mười ngày, NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” nhận được nguồn kinh phí gần 60 triệu đồng để tổ chức Tết ấm cho đồng bào. Quà Tết có chăn ấm, gạo, nhu yếu phẩm cho người dân, không quên mang theo chút mứt gừng, bánh xoài... thắm đượm hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt. Quà Tết còn thêm nhiều vật dụng, gồm: Máy lọc nước, bếp gas, bồn đựng nước, máy bơm nước và dàn năng lượng mặt trời... hỗ trợ các thầy giáo và học sinh điểm trường bản Đoòng.

Để quà Tết nhanh chóng đến với thầy và trò cùng đồng bào Bru-Vân Kiều bản Đoòng, trước đó mọi thứ được tập kết sớm tại Km35, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, sau đó nhờ đội ngũ porter và bà con ra gùi vào bản.

Mế Hồ Thị Vai, tuổi già hằn lên gương mặt đầy nếp nhăn, vẫn tình nguyện cùng con cháu ra gùi hàng Tết. Mế Vai gùi được 30kg hàng hóa. Trước khi người và hàng mất hút trong lối đi nhỏ giữa rừng già Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, vẫn thấy trên gương mặt mế Vai thấp thoáng nụ cười vui “Mệt... nhưng thấy ấm cái bụng!”, mế Hồ Thị Vai bảo.
 
 Ấm lòng dân bản
 
Ngày NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” tổ chức chương trình Tết ấm ở bản Đoòng, mưa phùn trắng rừng Trường Sơn. Con đường độc đạo xuyên giữa rừng già Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vốn từng gian nan lại càng trắc trở vì bùn lầy, dốc đá trơn trượt. Khổ hơn... và là thử thách “để đời” đối với các thành viên của NTN đến từ TP. Hà Nội khi lẩn khuất dưới đám lá mục, những chú vắt bén hơi người bò ra lổm nhổm.
 
Chị Lê Thị Ngân, phụ trách NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” ở TP. Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù giá trị vật chất do NTN giúp đỡ không nhiều, nhưng để mang Tết ấm đến với bà con bản Đoòng với quãng đường đi bộ xuyên rừng gần 3 tiếng đồng hồ là một nỗ lực rất lớn của các thành viên. Vì thế giá trị tinh thần hết sức lớn lao, giúp lan tỏa tình yêu thương giữa Hà Nội, Quảng Bình và giữa miền xuôi với miền núi”.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch Nguyễn Văn Đại làm công tác tư tưởng: “Đường vào bản Đoòng cực kỳ gian nan và nguy hiểm. Với đồng bào và cán bộ chúng tôi bình thường đi mất hơn hai giờ đồng hồ. Nhưng các bạn ở TP. Hà Nội, chắc chắn sẽ nhiều thời gian hơn trong điều kiện mưa gió như thế này. Chúng ta quyết tâm nhé!”.

Đúng như lời Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch nói, từ Km35 của đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, các thành viên NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” bắt đầu di chuyển khoảng hơn 9 giờ... đến tận 12 giờ trưa mới tập kết đủ quân số tại điểm trường bản Đoòng.
 
Với dân số 14 hộ, đồng bào Bru-Vân Kiều bản Đoòng sống biệt lập giữa bốn bề núi rừng Trường Sơn cao vời vợi, ngay trên cung đường du khách khám phá hang Én và hang Sơn Đoòng. Tính từ ngày Trưởng bản Nguyễn Soái Trắc đưa con cháu di cư từ xã Trường Sơn (Quảng Ninh) ra lập bản (năm 1991) đến nay, bản có tuổi đời 33 năm. Già Nguyễn Soái Trắc (SN 1949), xuân này bước qua tuổi 75 và có thâm niên làm Trưởng bản bằng đúng tuổi bản Đoòng.
 
Bản Đoòng bây giờ rất nhiều sự đổi thay. Đồng bào hiến đất, mở rộng trục đường giao thông chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối bản. Ấn tượng nhất là hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay trước hiên nhà sàn đồng bào, dọc các lối đi. Rực đỏ giữa nền xanh bình yên Trường Sơn.
 
Ngày NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” vào trao quà Tết, già Nguyễn Soái Trắc bị ốm, ông nằm trên cánh võng bên bếp lửa đượm than hồng bảo: “Các con lên là bố thấy Tết đã về. Cái bụng bố vui, cái bụng dân bản càng vui hơn!”.
Quà Tết giá trị không lớn, nhưng là sự chia sẻ yêu thương, ấm lòng dân bản.
Quà Tết giá trị không lớn, nhưng là sự chia sẻ yêu thương, ấm lòng dân bản.
Quà Tết 20 suất, dân bản chỉ có 14 hộ, Trưởng bản Nguyễn Soái Trắc căn dặn: “Các con trao đủ 14 suất cho 14 hộ; giúp thêm cho các thầy cắm bản. Nếu còn dư, chọn hộ mô khó khăn nhất chia ra, tặng thêm, nhớ “ăn cho đều, kêu cho khắp”. Người Bru-Vân Kiều là thế, một hạt gạo cũng phải công bằng. Các con mang Tết miền xuôi lên, quà Tết càng phải phân chia công bằng hơn”. Vâng lời Trưởng bản Nguyễn Soái Trắc, quà Tết cho bà con bản Đoòng được trao đủ, sẻ chia thêm cho những hộ gia đình khó khăn của bản... rất công bằng!
 
Chị Hồ Thị Thắm sau khi nhận quà Tết xong, tâm sự thiệt bụng: “Qua nhiều cái Tết rồi, bà con bản Đoòng nhận được quà của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể... gửi vào tặng. Những đây là lần đầu tiên đồng bào bản Đoòng nhận quà Tết trực tiếp. Đồng bào rất vui”.
 
Niềm vui nhân đôi ở bản Đoòng đối với các thành viên NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” khi Tết ấm đang cận kề là hệ thống máy lọc nước, bếp gas, bồn đựng nước, máy bơm nước và dàn năng lượng mặt trời... hỗ trợ các thầy giáo và học sinh điểm trường bản Đoòng được các thầy giáo lắp ráp thành công và đưa vào sử dụng.
 
14 giờ chiều... NTN “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” tạm biệt đồng bào Bru-Vân Kiều bản Đoòng kịp về xuôi. Phía sau lưng, bản Đoòng rực màu cờ Tổ quốc. Tết đến gần hơn với bản Đoòng thật rồi!
Ngô Thanh Long

tin liên quan

"Kiếm Tết" nơi mép sóng

(QBĐT) - Những ngày cận kề Tết Giáp Thìn ở vịnh Hòn La, biển động, từng cột sóng lớn vẫn đều đặn đập vào ghềnh đá làm tung bọt trắng xóa. Vậy nhưng, trên những ghềnh đá sát mép, nhiều người dân xã Quảng Đông (Quảng Trạch) vẫn miệt mài hái rong biển với mong muốn có thêm tiền để sắm sửa một cái Tết đủ đầy hơn.

"Chia Tết" cho trẻ em mồ côi

(QBĐT) - Đến hẹn lại lên, những phần quà ý nghĩa, mang hơi ấm tình thương được Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Hạnh (Công ty Đức Hạnh), phường Quảng Phong (TX. Ba Đồn) trao tận tay cho những trẻ mồ côi cha mẹ trên địa bàn thị xã và huyện Quảng Trạch.

TP. Đồng Hới: Dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và viếng các Anh hùng liệt sỹ

(QBĐT) - Nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay, 6/2 (tức ngày 27/12 âm lịch), đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể thành phố tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.