Gác việc nhà, vội vàng việc nghĩa

  • 07:48 | Thứ Năm, 06/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nay, dù đã ở tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi bên gia đình và con cháu, hai người phụ nữ ấy vẫn đều đặn đạp xe quãng đường xa, chăm sóc và hỗ trợ phục hồi chức năng cho những trẻ em khuyết tật, nhiễm chất độc da cam.
 
Những tháng mùa hè là thời gian nghỉ ngơi và vui chơi của con trẻ. Nhưng tại một trung tâm đặc biệt, tiếng vui đùa và không khí huyên náo trong cái nắng oi ả vẫn đều đặn rộn vang. Nơi đó, các bạn nhỏ khuyết tật được tập luyện với sự hỗ trợ của tình nguyện viên và sự đồng hành của cha mẹ.
 
Tại đây, em N.V.N. (SN 2008) đang tập luyện với thiết bị đạp xe, chạy bộ. Nhìn bước đi khá vững chãi của em, không ai ngờ rằng em bị khiếm khuyết bẩm sinh, dẫn đến việc đi lại và di chuyển là bất khả thi nhiều năm về trước. Năm 6 tuổi, em được gia đình đưa đến trung tâm tập luyện và phục hồi chức năng. Trải qua 10 năm ròng rã và bền bỉ, từ sự nỗ lực của bản thân, sự cố gắng của gia đình cũng như sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, em N.V.N. đã có thể cơ bản đi lại, giúp cuộc sống sinh hoạt thêm phần thuận lợi.
 
Chứng kiến tất cả quá trình vươn lên của em N.V.N. cùng các bạn nhỏ kém may mắn khác tại đây là đội ngũ lãnh đạo và các tình nguyện viên của Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật và trẻ em nạn nhân chất độc cam Hiền Ninh (xã Hiền Ninh, Quảng Ninh), trong đó có bà Nguyễn Thị Minh Lợi (74 tuổi) và bà Trương Thị Loan (69 tuổi), đã gắn bó với các em nhỏ trong hơn 20 năm.
 
Theo ông Lê Quyết Chiến, Giám đốc trung tâm, bà Nguyễn Thị Minh Lợi từng công tác tại một trung tâm y tế địa phương. Ngay khi nghỉ hưu, bà đến trung tâm này và thực hiện công việc tình nguyện cho đến nay. Còn bà Trương Thị Loan vốn là cộng tác viên dân số và hoạt động ở Hội Chữ thập đỏ địa phương. Đến năm 2002, khi trung tâm được thành lập, bà Loan trở thành một trong những nhân viên đầu tiên và gắn bó đến nay.
Bà Trương Thị Loan tập luyện cho trẻ khuyết tật.
Bà Trương Thị Loan tập luyện cho trẻ khuyết tật.
Trung tâm hiện hỗ trợ và chăm sóc cho 50 em khuyết tật và trẻ nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện. Công việc của hai nữ tình nguyện viên đều đặn bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc xế chiều, xoay quanh các em nhỏ với công việc cấp dưỡng, chăm sóc và hỗ trợ phục hồi chức năng. Mỗi đứa trẻ lại có một khiếm khuyết khác nhau, do vậy, tùy từng trường hợp riêng, tình nguyện viên sẽ lựa chọn thiết bị để các em tập luyện hoặc có phương pháp xoa bóp, hỗ trợ khác nhau.
 
“Mỗi cháu có một khuyết tật riêng, xét theo từng trường hợp sẽ có hướng hỗ trợ và phục hồi riêng. Kiên trì ngày qua ngày, đến tuần, đến tháng rồi năm thì mới thấy các cháu có những cải thiện. Có cháu nhanh, có cháu chậm, nhưng với công việc này thì điều cần trên hết chính là sự kiên trì”, bà Nguyễn Thị Minh Lợi chia sẻ.
 
Với bà Trương Thị Loan, công việc không có thu nhập, nhưng với bà, làm thêm chút việc đồng áng khi buổi sớm cùng sự hỗ trợ của gia đình là đủ để sống vui vẻ và dành tâm huyết cho hoạt động tình nguyện.
 
“Mấy mươi năm nay tôi đều đạp xe đến trung tâm. Dù mưa dù nắng thì cũng đi thôi, dậy sớm đi chợ, làm việc nhà rồi đến trung tâm, đến nay đã thành thói quen. Giúp được các con đến đâu thì giúp đến đấy. Tôi cũng thấy mình có ích, vui vẻ hơn khi hoàn thành công việc và hỗ trợ các cháu. Các con trong nhà cũng ủng hộ nên mình cũng yên tâm”, bà Loan vui vẻ cho biết.
 
Theo ông Chiến, các tình nguyện viên tại trung tâm gắn bó lâu nay đều không có thu nhập, chỉ có một khoản hỗ trợ là 800.000 đồng/tháng, gọi là thêm vào tiền điện thoại để liên lạc với phụ huynh và trao đổi công việc. Gia cảnh của hai tình nguyện viên cũng như bao gia đình bình thường khác. Bà Lợi có cháu trai đang nhỏ tuổi ở nhà, ngoài chăm cháu, bà đến trung tâm lo lắng cho những đứa trẻ khác. Bà Loan là mẹ đơn thân, có con ở xa nhưng con cái ủng hộ công việc của mẹ, nên bà cũng yên tâm, lấy việc đi đi về về lo cho các cháu làm niềm vui.
 
Với các bà, có lẽ điều nhận lại nhiều nhất khi dành một phần cuộc đời tại trung tâm là những kỷ niệm đẹp và tình cảm với các số phận thiếu may mắn. “Những bạn đầu tiên đến với trung tâm thì nay đã lớn, có bạn trưởng thành, có công việc, tự biết chăm lo cho bản thân và lập cả gia đình riêng. Tôi được mời đến dự 5-6 đám cưới rồi, nhìn thấy các cháu như thế tôi mừng chảy nước mắt”, bà Lợi chia sẻ.
 
Cũng theo các bà, nhiều phụ huynh theo cháu đến đây để cùng hỗ trợ và đồng hành với con trong quá trình phục hồi và chính bản thân họ cũng đã “phục hồi” về tinh thần, để tự mình chia sẻ và nhận lại đồng cảm từ những gia đình có cùng hoàn cảnh. Nỗi buồn vì thế được san sẻ, còn niềm vui nhờ đó được nhân lên. Trung tâm vì thế không chỉ là địa chỉ phục hồi chức năng mà còn là điểm đến của tình cảm và nhân văn.  
 
“Cháu nhà tôi từ nhỏ đã ốm đau suốt, có khuyết tật bẩm sinh nên không thể đi được. Nay, sau thời gian cố gắng chạy chữa, thêm nữa là đến trung tâm tập luyện hàng ngày, cũng để tinh thần vui vẻ hơn nên giờ cháu có thể đi lại được. Tôi và gia đình mừng lắm”, chị Phạm Thị Sáu (SN 1973, xã Gia Ninh), mẹ của em N.V.N. chia sẻ.
 
Sau thời gian hoạt động từ hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, trung tâm đã từng đứng trước nguy cơ giải thể do không có nguồn vốn duy trì. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và mong muốn giữ lại “mái nhà” cho các em nhỏ khuyết tật, trẻ em nhiễm chất độc da cam, cán bộ, nhân viên trung tâm đã vận động từ nguồn xã hội hóa. Từ ấy, trải qua hơn 20 năm hoạt động, trung tâm là trạm dừng chân của hàng trăm trẻ khuyết tật, để các em được bắt đầu cuộc sống với những niềm hạnh phúc bình dị.
 
Nhìn lại chặng đường ấy, hai người phụ nữ đã đi quá nửa đời người bùi ngùi xúc động, xen lẫn niềm vui của một người mẹ, người bà: “Chỉ mong còn khỏe là còn làm, để các cháu mai này trưởng thành như các anh chị trước, có thể lấy vợ, lấy chồng, tự lo cho mình, rứa là chúng tôi vui rồi”, bà Lợi, bà Loan cùng phấn khởi chia sẻ.
An Đồng

tin liên quan

Công ty CP xi măng Sông Gianh tặng trâu, bò giống tại xã Tiến Hóa

(QBĐT) - Ngày 5/7, tại xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa), Công ty CP xi măng Sông Gianh đã tổ chức lễ trao tặng trâu, bò giống cho chi hội nuôi trâu và bò các thôn Cương Trung, Cương Trung 1, Bàu và Bàu 3, xã Tiến Hóa.

Xảy ra một vụ nhảy cầu ở sông Nhật Lệ

(QBĐT) - Chiều 5/7, Chủ tịch UBND phường Đồng Hải (TP. Đồng Hới) Nguyễn Hữu Thuyết cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra 1 vụ nhảy cầu tự vẫn.

Cháy rừng tràm và rười tại xã Võ Ninh

(QBĐT) - Chiều 5/7, ông Nguyễn Duy Tiễn, Chủ tịch UBND xã Võ Ninh (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy rừng làm thiệt hại hơn 1ha rừng trồng.