Chưa biết sợ!

  • 07:59 | Chủ Nhật, 08/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giờ tan trường, chị P. thấy con chạy ra nhưng vẻ mặt xịu xọ, nhăn nhó:
 
- Sao ba không đến đón con vậy mẹ?
 
- Mẹ đón đây rồi, sao cứ phải là ba?
 
- Vì ba thường cho con tiền để mua đồ chơi và bim bim, còn mẹ thì… lúc nào cũng cấm đoán.
Nghe con nói vậy, chị P. vừa bực con, vừa nghĩ trách chồng sao dễ dãi. Vừa hay đúng lúc vào nhà thì chồng chị cũng về.
 
- Anh xem, cho con tiền mua đồ ăn vặt là tập hư con đó!
 
- Có gì mà hư, vài đồng tiền lẻ để con mua kẹo ăn cùng bạn bè thôi mà-chồng chị P. biện minh.
 
- Vấn đề ở đây là việc mua đồ ăn, đồ chơi trước cổng trường không bảo đảm vệ sinh cũng như nguồn gốc xuất xứ tràn lan, bánh kẹo tẩm chất cấm, chất độc hại… Rất nhiều trường hợp học sinh ăn vặt hoặc mua đồ chơi, bánh kẹo… đã bị ngộ độc, khó thở không rõ lý do. Cho nên con muốn mua gì, ăn gì phải có sự giám sát của ba mẹ. Lâu nay, em luôn nhắc nhở và cấm con là vì thế. Nhưng tụi nhỏ cứ cho thì chúng lại mua, đã biết sợ đâu!
 
- Ừ! Thôi từ nay anh sẽ không cho con mua quà vặt tùy tiện nữa!
M.T

tin liên quan

Đại biểu quốc hội: Cần kiểm soát hoạt động đăng kiểm bằng "còi và roi"

Theo đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, cần nhìn nhận những sai phạm của đăng kiểm thời gian qua; nên tách dịch vụ đăng kiểm ra khỏi mối liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước.
 

Toàn tỉnh thu trên 2.100 tỷ đồng BHXH, BHYT, BHTN

(QBĐT) - Sáng 7/1, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

"Tết sum vầy-Xuân gắn kết" đến với đoàn viên, người lao động Khu kinh tế Hòn La

(QBĐT) - Tối 6/1, tại Khu kinh tế Hòn La (Quảng Trạch), Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy-Xuân gắn kết" nhằm triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.