Người cựu chiến binh không chịu... nghèo khó
Kể từ ngày lập gia đình, cuộc sống “cơm, áo, gạo, tiền” đặt lên đôi vai ông Thiết những gánh nặng vô hình. “Chẳng lẽ phải “bó tay” chịu nghèo mãi? Mình đã là người lính “Bộ đội Cụ Hồ” thì không thể nghèo khó”, ông nghĩ như vậy và quyết tâm tìm đường đi cho riêng mình. Năm 1993, ông rời quê hương, đầu quân cho một công ty ở Hải Dương. Ít năm sau, ông lại “nhảy việc” sang “cắm” tại Lào cho 1 công ty ở Hà Nội có chi nhánh tại đây. Sau nhiều năm ly hương, ông lăn lộn làm ăn ở nơi đất khách quê người, nhưng tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Không thể lưu lạc mãi như thế này được, trong khi mấy người con sắp trưởng thành, phải có người kèm cặp, bảo ban, ông Thiết lại xách balô về quê.
Lúc này, vùng đất Hương Hóa không còn cảnh “ngăn sông, trở núi” vì hạ tầng và giao thông nữa. Cuộc sống, kinh tế của người dân đã có nhiều đổi khác. Vừa đặt balô xuống, ông kiếm người lập đội xây dựng và nhận thầu các công trình nhà dân nhỏ lẻ. Năm 2002, ông thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Thạch, với ngành nghề chính là xây dựng tổng hợp các công trình dân sinh, đường giao thông, thủy lợi, trụ sở, trường học trong địa bàn xã. Ông Thiết nhớ lại: “Lúc thành lập công ty, để có vốn, ông đánh liều “cắm” tất tật tài sản, nhà cửa, đất rừng vay ngân hàng 500 triệu đồng. Ông “đánh cược” toàn bộ tài sản của cả gia đình tích cóp được nhiều năm qua để quyết chí làm giàu.
Nói là đánh cược, nhưng ông đã suy tính kỹ càng hết tất cả mọi nhẽ. “Ý tưởng, kế hoạch một mình mình nghĩ, một mình mình biết và làm. Cũng không phải là không có khó khăn. Có thời điểm do thiếu kinh nghiệm về trình độ kỹ thuật, thiếu nhân lực, có một số công trình bị thua lỗ. Nhưng nếu vì khó khăn mà lùi bước thì chắc chắn sẽ thất bại. Như người chèo thuyền vượt qua sóng gió, hễ buông tay chèo là tự mình đánh đổi sinh mệnh của chính mình và gia đình”, ông tâm sự. Mỗi khi khó khăn, ông lại chậc lưỡi, khó ở đâu, thì gỡ chỗ đó.
Chủ tịch UBND xã Hương Hóa Nguyễn Văn Linh cho biết: “Ông Nguyễn Xuân Thiết là một người năng động, sáng tạo. Nhiều năm qua, công ty của ông Thiết không chỉ tạo việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn, mà còn luôn gương mẫu đi đầu, hưởng ứng phong trào "đền ơn đáp nghĩa" do địa phương và các ngành, các cấp phát động. Hễ nơi nào có trường hợp gặp khó khăn, hoạn nạn, ông đều tìm đến trực tiếp hỗ trợ và giúp đỡ”. |
Cứ như vậy, suốt gần 20 năm qua, ông Nguyễn Xuân Thiết không chỉ chèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình lần lượt vượt qua khó khăn, mà còn đứng vững và phát triển. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Thạch giờ đây đã trở thành một trong những công ty có tên tuổi trên mảnh đất Hương Hóa và các xã lân cận.
Bên cạnh đó, ông còn phát triển thêm nghề mộc dân dụng và trồng rừng bảo vệ môi trường kết hợp khai thác gỗ sản xuất. Hiện nay, ông có 32ha rừng trồng gỗ nguyên liệu, trong đó có 17ha diện tích rừng gỗ lớn, với các loại cây bản địa quý, như: Lim, táu, huỵnh, vàng tâm. Từ chỗ ban đầu chỉ có nguồn vốn 500 triệu đồng, hiện nay công ty đã có giá trị gần 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, với mức lương bình quân mỗi người từ 6-7 triệu đồng/tháng.