Ánh sáng cuộc đời

  • 08:42 | Thứ Sáu, 13/12/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hơn 10 năm ngập chìm trong làn khói trắng heroin, cánh cửa cuộc đời tưởng chừng đã đóng lại với N.Q.H. Thế nhưng, trong hoàn cảnh bế tắc không lối thoát, tình cảm gia đình, người thân cùng với ý chí, nghị lực phi thường đã giúp anh đoạn tuyệt với “cái chết trắng” hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm chủ doanh nghiệp và làm giàu chính đáng.

Hành trình làm lại cuộc đời của N.Q.H. thực sự là câu chuyện đẹp và nhân văn được nhiều người mến mộ. Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) Hoàng Văn Tùy cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương, từ tấm gương anh H. để nhân rộng đối với các trường hợp đang còn liên quan đến ma túy và tập trung tuyên truyền, vận động từng bước ngăn chặn tệ nạn ma túy trên địa bàn”.

Công ty Tư vấn thiết kế, thi công nội thất H.H, do anh N.Q.H. làm giám đốc, hàng năm xuất xưởng hàng nghìn sản phẩm chất lượng, đem lại doanh thu trên dưới 2 tỷ đồng; đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn 10 công nhân với mức lương trung bình mỗi người từ 9-10 triệu đồng/tháng. Anh Nguyễn Quang Soái, công nhân làm việc tại công ty chia sẻ: “Anh H. là một người chủ rất hòa đồng và thân thiện, quan tâm sâu sát tới anh em công nhân từ việc làm cho đến chuyện tình cảm, đời sống của gia đình”.

Thành đạt trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống, tuy nhiên đằng sau sự thành công đó, ít ai biết được N.Q.H. đã có quãng thời gian hơn 10 năm chìm đắm, mê muội vào ma túy. Sinh năm 1988 tại tỉnh Phú Thọ, đến năm 1996, N.Q.H. cùng gia đình vào lập nghiệp tại Quảng Bình. Năm 2011, H. bị người em họ và bạn bè rủ rê, lôi kéo để rồi nghiện ngập lúc nào không hay. Dù gia đình đã tìm mọi cách động viên cai nghiện, ngăn cản quyết liệt nhưng những lúc lên cơn thèm thuốc H. lại “ngựa quen đường cũ”.

Công ty do anh N.Q.H. làm giám đốc, hàng năm xuất xưởng hàng nghìn sản phẩm chất lượng, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 công nhân.
Công ty do anh N.Q.H. làm giám đốc, hàng năm xuất xưởng hàng nghìn sản phẩm chất lượng, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 công nhân.

“Lúc đó tuổi trẻ nông nổi, bạn bè bảo thử thì mình thử thôi. Thử 1 lần, 2 lần và sau đó tôi cứ dấn thân tới nghiện lúc nào không hay. Mình như ngu muội lao theo “khói trắng” chẳng nghĩ gì hết, những lời khuyên bảo của gia đình đều bỏ ngoài tai...”, anh N.Q.H., ở phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) chia sẻ.

Bà Bùi Thị Q. mẹ anh H. cho biết thêm: “Khi cháu lâm vào con đường nghiện ngập, nhiều lúc mệt mỏi quá tôi cứ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn con từ một thanh niên khỏe mạnh, hiền lành ngày càng tàn tạ, bạc nhược vì ma túy,  bị xã hội kỳ thị, bạn bè, hàng xóm xa lánh… lòng tôi đau như cắt và quyết tâm cùng con cai nghiện”.

Anh H. kể “Đã có lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng và nảy sinh ý định tìm tới cái chết. Nhưng thương bố mẹ, vợ con, tôi kịp nhận ra con đường lầm lỗi mà mình đang đi và quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Năm 2011, tôi tình nguyện xin vào trung tâm để cai nghiện. Với quyết tâm từ bỏ hẳn ma túy, sau 2 năm tôi đã cai nghiện thành công và trở về với gia đình. Ngày trở về trong niềm vui đoàn viên, dù vẫn còn đau đáu trong lòng những mặc cảm… nhưng chính gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc và tiếp thêm động lực giúp tôi tái hòa nhập với cộng đồng thành công”.

Trở lại với cuộc sống với 2 bàn tay trắng sau một thời lầm lỡ… được sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, người thân, anh mạnh dạn vay vốn mở rộng thêm công ty chế biến gỗ, chăn nuôi, thầu xây dựng… Cứ như thế, những tháng ngày khó khăn cũng dần qua đi, anh không quản ngại mưa nắng chăm chỉ làm việc, vững vàng vượt qua khó khăn, giông bão cuộc đời.

“Nếu ai chưa biết đến ma túy thì nhất định đừng đụng vào hay thử gì hết, dù là một lần thử thôi. Kinh nghiệm từ bản thân tôi đã trải qua, khi đã dính vào rồi khổ lắm, là mất hết…” anh H. nói lời gan ruột.

 Thành Trung
 (CDC tỉnh)

tin liên quan

Tuyên truyền phòng, chống mua bán người

(QBĐT) - Ngày 12/12, Trung ương Đoàn và Bộ Công an phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và bảo vệ thanh thiếu niên, trẻ em trước tệ nạn lừa đảo, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Tàu cá gặp nạn trên biển, 14 ngư dân được cứu hộ vào bờ an toàn

(QBĐT) - Chiều 12/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 cùng 2 tàu đánh cá trên địa bàn kịp thời ứng cứu 14 ngư dân bị chìm tàu.

Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

(QBĐT) - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Tiến Nam trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII.