Xuống đường ăn mừng là điều không xấu, cũng không ai phản đối khi đội tuyển chúng ta thành công. Hành vi đó chỉ bị lên án nếu nó thái quá, như xuống đường kèm theo là xả rác, vi phạm giao thông, trật tự xã hội…
TS Trịnh Hòa Bình
|
"Fan fest" phố đi bộ Nguyễn Huệ sôi động và văn minh
Trong các giải bóng đá gần đây như U-23 châu Á, Asiad 2018 và AFF Cup 2018 đang diễn ra, không gian tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) đã thực sự trở thành một khu "fan fest" sôi động không chỉ dành riêng cho cổ động viên Việt Nam.
Trước mỗi trận đấu nhiều tiếng đồng hồ, nhiều cổ động viên tại các quận ngoại thành đã tập trung trước các màn hình lớn chờ bóng lăn. Thậm chí, nhiều chuyến xe buýt đổ về trung tâm thành phố, như ở trận chung kết Giải U-23 châu Á đã chở theo các tốp cổ động viên là công nhân, sinh viên đến từ những tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Vũng Tàu...
Các cổ động viên mang theo còi kèn, trang phục cổ vũ biến không gian tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sôi động như một ngày hội bóng đá thật sự. Nhiều du khách quốc tế cũng cầm cờ hoa cùng đến phố đi bộ hòa vào không khí náo nhiệt trong mỗi trận bóng có đội tuyển Việt Nam.
Ở Asiad 2018 vừa qua, các kênh truyền hình của Hàn Quốc cũng mang cả êkip sang ghi nhận không khí bóng đá của người Việt Nam ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Điều đặc biệt là không gian "Fan fest" này thể hiện tình yêu bóng đá một cách văn minh với hàng ngàn cổ động viên ngồi xem trật tự, nhiều khán giả nán lại sau mỗi trận đấu để cùng nhau thu dọn rác. Chính vì thế, rất nhiều nhóm bạn trẻ không bỏ sót một trận nào và luôn tìm đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mỗi khi tại đây có phát trực tiếp bóng đá.
NGỌC HIỂN
|
Cựu tuyển thủ TRẦN CÔNG MINH:
Hãy vui, nhưng đừng làm phiền người khác!
Nếu tôi nhớ không lầm, việc người hâm mộ trên cả nước đồng loạt xuống đường ăn mừng gắn với sự kiện bóng đá nước nhà đã bắt đầu từ SEA Games 18 năm 1995 ở Chiang Mai (Thái Lan).
Ngày ấy, anh em tuyển thủ chúng tôi cũng không giấu được sự bất ngờ, chen lẫn thú vị cũng như không thể hình dung được hình ảnh nhộn nhịp đến thế. Và chúng tôi càng cảm nhận được tình cảm mà người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam khi về nước với chiếc huy chương bạc SEA Games năm ấy.
Từ đó, những hình ảnh ấn tượng ấy xuất hiện đều đặn sau chiến thắng của đội tuyển U-23 hay đội tuyển quốc gia Việt Nam ở tất cả các giải đấu.
Là một cựu tuyển thủ từng được cổ vũ nồng nhiệt như thế, tôi rất cảm kích. Nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng như các đồng nghiệp hiện tại cũng không khỏi nơm nớp lo âu, hay kém vui lúc nhận được những sự cố đáng tiếc từ những đêm "đi bão" như thế.
Chúng ta còn rất nhiều niềm vui chiến thắng trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đang chờ đợi ở phía trước. Điều quan trọng là vui nhưng không làm phiền đến người khác và đặc biệt là không vi phạm pháp luật...
Ông NGUYỄN MẠNH HIỀN (nguyên chủ tịch Hội CĐV bóng đá Hải Phòng):
Ăn mừng thái quá, phô trương
Tôi có nhiều thời gian học tập tại Thái Lan nên hiểu không chỉ cổ động viên Việt Nam cuồng nhiệt mà Thái Lan, Malaysia cũng rất yêu bóng đá. Thế nhưng cách cổ vũ của cổ động viên Thái Lan, Malaysia văn minh, bài bản hơn chúng ta nhiều. Người dân Thái Lan thường tập trung ăn mừng sau các trận thắng quan trọng và họ biến nó thành ngày hội như lễ hội té nước rất vui vẻ.
Còn cổ động viên Việt Nam thường có thói quen đi xe máy xuống đường ăn mừng. Vui thì cũng vui, nhưng nói thật gây ô nhiễm môi trường khủng khiếp, vất vả nhất chính là các anh chị lao công phải đi quét dọn đường phố sau mỗi cuộc vui của bóng đá.
Chưa kể nhiều cổ động viên còn mang pháo sáng ra đường đốt tràn lan, diễu hành trước và sau trận đấu rất phản cảm.
Một số thanh niên lợi dụng việc ăn mừng để có những hành vi quá khích như: cởi trần, đua xe máy rất nguy hiểm. Tôi cho rằng cách ăn mừng của chúng ta hiện nay là thái quá, phô trương, gây ảnh hưởng đến xã hội. Vui thì vui nhưng nên chừng mực, chứ đừng lố quá.
Ông TRẦN HỮU NGHĨA (chủ tịch Hội CĐV bóng đá VN):
Cổ vũ với hình ảnh đẹp
Thời gian qua Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) thường tổ chức xem offline các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại TP.HCM. Ở đây chúng tôi mặc đồng phục, mang dụng cụ, nước uống đến nơi cổ vũ, thuê lắp đặt màn hình lớn để cùng nhau tận hưởng.
Sau trận đấu, các thành viên VFS luôn dọn sạch sẽ rác do mình thải ra. Những hình ảnh này vừa đẹp, vừa có sức lan tỏa, khích lệ đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi không xuống đường ăn mừng, sau trận đấu cùng anh em dọn dẹp rồi đi ăn tô phở.
K.Xuân ghi
|