Chuyện tuần này:

Đánh cắp cơ hội của người khác!

  • 06:39 | Thứ Sáu, 19/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 7-6-2020, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có thông báo về việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2020 đối với 10 quận/huyện trong cả nước. Đây là những địa phương có số lượng lao động hết hạn hợp đồng không về nước tỷ lệ cao…Tỉnh ta cũng có một địa phương bị “điểm mặt” trong danh sách ấy, đó là huyện Bố Trạch.
 
Một thực tế mà ai cũng đã tỏ tường là trong những năm qua nhờ những chính sách về xuất khẩu lao động, đặc biệt là đi lao động tại Hàn Quốc mà nhiều địa phương đã có những bước tiến đáng kể trong việc xóa đói giảm nghèo. Nhiều gia đình có con em xuất khẩu lao động đã khá lên, có của ăn của để, nhà cửa khang trang...Đó là điều hiển nhiên và rất đáng mừng, sức lao động họ bỏ ra để có được những thành quả đó. Nhưng có lẽ còn có những điều hiển nhiên khác mà những người đi xuất khẩu lao động phải nhớ, đó là trách nhiệm xã hội, là trách nhiệm với địa phương…
 
Có những người chỉ lo vun vén cho chính mình và gia đình mình đã quên đi những điều tối thiểu đó. Họ đã đưa lại hậu quả nặng nề: địa phương nơi cư trú trước khi xuất khẩu lao động bị tạm dừng xuất khẩu lao động. Thế là những người lao động khác trên chính quê hương họ, mà đa số trong đó là những người nghèo, thiếu việc làm, bị mất đi quyền được xuất khẩu lao động với những mong ước giản dị cải thiện cuộc sống, con em có đủ điều kiện học hành, nuôi dưỡng được bố mẹ già…
 
Trong thông báo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã đề nghị các địa phương cần có biện pháp tuyên truyền để chấm dứt tình trạng con em cư trú bất hợp pháp sau hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc. Đấy là việc cần thiết lúc này và cả những chế tài đủ sức răn đe nữa. Nhưng trước hết phải nói thẳng với những trường hợp lao động tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng trốn không chịu về nước, rằng: Họ đã đánh cắp cơ hội đi xuất khẩu lao động của những người khác!
 
                                                                           Văn Hoàng