Họ cười...!

  • 10:12 | Chủ Nhật, 08/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ở xóm tôi có ông C. tính tình vui vẻ và thường hay giúp đỡ mọi người. Nhưng ông C. lại có "tật" uống rượu vào là có câu "cửa miệng": "Như thế họ cười". Thấy ai đánh luống trồng khoai không thẳng, ông phê bình: "Như thế họ cười cho". Thấy thợ xây tường mạch hơi xiên, ông bảo: "Xây thế này họ cười". Đặt bàn cỗ không vừa ý, ông cũng trách: "Họ cười cho"...

Một hôm, ông C. uống rượu say, đi đến ngã ba suýt tông vào xe ông H. đang lưu thông trên đường. Ông H. hoảng hốt phanh kịp vậy mà vẫn bị ông C. mắng:

- Chạy xe kiểu gì vậy, chút nữa là va vào tôi rồi còn gì! Không sợ họ cười cho à!

Ông H. nổi khùng:

- Cười, cười con khỉ, cười ông thì có, uống rượu say mềm, may mà tôi phanh kịp không thì...

Mọi người thấy vậy liền bảo:
 
- Hai ông này không sao là may rồi, thôi về đi chứ ở giữa đường giữa sá mà cãi nhau như thế này thì thiên hạ họ cười cho đấy...
 
Hiệp Vân