"100 năm báo chí cách mạng Việt Nam: Một thế kỷ xung trận và tự hào báo chí Quảng Bình"

  • 16:26 | Thứ Năm, 08/05/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là chủ đề của triển lãm vừa được khai mạc vào chiều nay, 8/5. Triển lãm do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp tổ chức.
 
Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn, cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên Trường đại học Quảng Bình.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Cách đây đúng một thế kỷ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khai sinh ra tờ báo Thanh Niên, mở đầu cho dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đông đảo nhà báo, thanh niên, sinh viên tham quan triển lãm.
Đông đảo đại biểu, các nhà báo, thanh niên, sinh viên tham quan triển lãm.
Với nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá, triển lãm tái hiện chặng đường trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Quảng Bình nói riêng-một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào.
 
Phần trưng bày “Tự hào báo chí Quảng Bình” là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người làm báo quê hương. Trong dòng chảy báo chí cách mạng, nhiều nhà báo Quảng Bình đã chọn ngòi bút làm vũ khí, sẵn sàng hy sinh vì độc lập-tự do của Tổ quốc, để lại dấu ấn đậm nét và truyền cảm hứng cho các thế hệ làm báo hôm nay. 
(QBĐT) - Đó là chủ đề của triển lãm vừa được khai mạc vào chiều 8/5/2025. Triển lãm do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức.
Triển lãm thu hút sự quan tâm của các nhà báo trên địa bàn.
Triển lãm là dịp nhìn lại hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ báo chí Quảng Bình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.
 
Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-1/6/2025). 
Diệu Hương - Công Hưng

tin liên quan

Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"

(QBĐT) - Tối 28/4, tại bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, UBND huyện Bố Trạch tổ chức chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5). 
 

Gom nắng mùa gặt

(QBĐT) - Mỗi khi tháng tư chạm ngõ, lòng tôi lại dậy lên nỗi nhớ da diết về những mùa gặt năm xưa nơi quê nhà. Mùa gặt, mùa của nắng, của mồ hôi, của tiếng cười vang giữa đồng lúa chín, của những bàn tay rám nắng thoăn thoắt gặt lúa, gom rơm. Đó là mùa mà quê tôi đẹp như một bức tranh sống động, đầy ắp âm thanh và màu sắc.

Quảng Bình, "Với miền Nam đêm nào cũng thức"

(QBĐT) - Nhà thơ Tố Hữu từng có bài thơ Sông Gianh ngắn gọn chỉ có 6 câu, 42 chữ, trong đó 4 câu cuối như sau: "Xe ra tuyến lửa, chật phà/Đạn bom gào rú, máu pha đỏ dòng/Trưa nay, cầu vút qua sông/Chợt nghe ai gọi bên lòng: "Phà ơi!"."