Quảng Bình muôn vẻ

  • 12:29 | Thứ Bảy, 07/12/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Dưới những khóm tre xanh mát rượi, đàn ông cần mẫn kéo nhịp cưa tre, uốn vành, đàn bà tỉ mỉ vót nan, lũ trẻ chạy quanh ríu rít nói cười, giúp mẹ cha cất xếp thành phẩm: Dần, sàng, thúng, mủng, nong lớn, nia bé, rổ to, rá nhỏ… Đó là những hình ảnh ở làng nghề Thọ Đơn, phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn).

Việc thường ngày.
Việc thường ngày.
Dưới bóng tre xanh.
Dưới bóng tre xanh.
Khói làng nghề.
Khói làng nghề.

Ảnh: Phạm Văn Thức 

tin liên quan

Những di tích tâm linh có giá trị ở xã Quảng Thủy

(QBĐT) - Quảng Thủy là xã vùng Nam TX. Ba Đồn. Trước 1945, Quảng Thủy có tên là xã Lâm Xuân, tổng Thuận Thị, phủ Quảng Trạch; sau 1945 là làng Lâm Xuân xã Chung Anh, sau lại là làng Lâm Xuân xã Minh Trạch (Quảng Trạch). Năm 1955 chia tách xã Minh Trạch, Lâm Xuân trở về địa giới hành chính cũ, với danh xưng xã Quảng Thủy cho đến nay.

Tập huấn, truyền dạy các loại hình văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc Chứt

(QBĐT) - Chiều nay, 6/12, tại nhà văn hoá tiểu khu Đồng Văn,thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bế giảng lớp tập huấn, truyền dạy và trình diễn, tái hiện các loại hình văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc Chứt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
 

Mùa cải ký ức

(QBĐT) - Những ngày cuối năm. Tôi bắt đầu cảm thấy thời gian đang trôi hối hả. Thời gian giống như một con thoi miệt mài chảy từ mùa xuân cho đến hết mùa đông rồi lại tiếp tục tới mùa xuân. Những ngày này, trong tôi lúc nào cũng dâng trào một cảm xúc thật đặc biệt: Bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến…