Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

  • 08:17 | Chủ Nhật, 31/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 2761/QĐ-BVHTTDL ngày 27-10-2021 về việc tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII.
 
Quyết định cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII tại thành phố Hà Nội và Đà Nẵng từ ngày 10 đến ngày 16-11-2021.
Cảnh trong phim
Cảnh trong phim "Con đường có mặt trời". (Ảnh từ phim)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm chiếu phim, thiết kế, in ấn tài liệu tuyên truyền tại thành phố Hà Nội. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh chịu trách nhiệm tổ chức Tuần phim tại thành phố Đà Nẵng.
 
Có 26 phim tham gia Liên hoan phim Việt Nam được trình chiếu trong Tuần phim, trong đó có một số phim ăn khách ngoài rạp chiếu như “Bằng chứng vô hình”; “Bố già”; “Chị Mười Ba 2 - 3 ngày sinh tử”; “Con đường có mặt trời”; “Cơn giông”; “Gái già lắm chiêu V”; “Khúc mưa”; “Kiều”; “Lính chiến”; “Mắt biếc”; “Miền ký ức”; “Nắng 3 - lời hứa của cha”; “Ngốc ơi tuổi 17”; “Ròm”; “Tiệc trăng máu”; “Võ sinh đại chiến”; “Bình minh đỏ”; "Em là của em”; “Cậu Vàng”; “Điên tối”; “Đôi mắt âm dương”; “Kiều @”; “Người lắng nghe”; “Sám hối”; “Song song”; “Vào đời”…
 
Ban tổ chức cho biết, ngoài chiếu phim trực tiếp, các phim tham gia Tuần phim còn được phát trên nền tảng số VTVGo (đối với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến).
 
Theo Báo Nhân Dân

tin liên quan

Cuộc chiến của thân phận

(QBĐT) - Sau vài năm trăn trở với thơ, Hữu Phương chuyển hẳn sang "sân" văn. Từ đó, những trang viết của ông liên tục được bạn đọc chú ý, đón nhận. Ông nhanh chóng trở thành cây bút văn xuôi kỳ cựu của miền Trung, viết nhiều, viết sâu, viết chắc về đề tài chiến tranh và người lính. 

Niềm tin...

(QBĐT) - Chị vác cây bạch đàn dài ngoằng đi như chạy trên dốc xuống. Vứt cái cây xuống đất, chị bắt vạt áo dính đầy đất bụi lên lau khuôn mặt đẫm mồ hôi. Cả ngày vật lộn với những cây bạch đàn chị gần như kiệt sức. Chị ngồi bệt xuống vệ cỏ thở hổn hển.

Qua sông Lý Hòa gặp đèo Lý Hòa

(QBĐT) - Làng ở giữa con sông và dãy núi
Sông Lý Hòa và đèo cũng Lý Hòa