"Nợ chồng nợ" vì... vướng "công ty lừa"

  • 06:52 | Thứ Hai, 21/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mai Thùy Linh (SN 1967), quê quán huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh); nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh); trú quán số 39-40F, cư xá Bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh). Dưới danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ Linh Hoàng Long (Công ty Linh Hoàng Long), trưởng đoàn từ thiện TP. Hồ Chí Minh, năm 2016, Mai Thùy Linh gây ra hàng loạt vụ lừa đảo tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Riêng ở Quảng Bình, nhiều nạn nhân của “siêu lừa” phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang”. Thậm chí nhiều người đến nay vẫn vướng vào nợ nần...
 
"Tiền mất, tật mang"...
 
Trên danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Linh Hoàng Long, trưởng đoàn từ thiện TP. Hồ Chí Minh, khi tham gia từ thiện tại các tỉnh miền Trung vào giữa năm 2016, Mai Thùy Linh gặp ông Hồ Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Linh (xã Hải Trạch cũ, Bố Trạch). Trong buổi gặp mặt, Mai Thùy Linh giới thiệu với ông Hồ Ánh bản thân chuyên làm từ thiện giúp người nghèo và thực hiện hỗ trợ các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội như xây dựng trường học, trụ sở UBND xã, phường, trạm y tế... bằng hình thức "chìa khóa trao tay".
 
"Siêu lừa" Mai Thuỳ Linh
Thông qua ông Hồ Ánh, Mai Thùy Linh dần dần tiếp xúc với một số doanh nghiệp ở TP. Đồng Hới, như: Ông Võ Trí Thâm, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình; Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Đức; Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Gia Phúc... và hứa hẹn đầu tư nhiều công trình cho những doanh nghiệp này tham gia thi công.
 
Những công trình được Mai Thùy Linh “vẽ” nên tại một số địa phương ở Quảng Bình, gồm: Trường mầm non Phú Trạch, kinh phí 12 tỷ đồng và trụ sở UBND xã Phú Trạch (nay là xã Hải Phú), kinh phí 15 tỷ đồng; Trường mầm non Xuân Ninh, kinh phí hơn 10,7 tỷ đồng; Trường THCS Hiền Ninh, kinh phí trên 6,6 tỷ đồng; Trường tiểu học Hiền Ninh, kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng; Trường tiểu học số 1 Ba Đồn, kinh phí gần 13 tỷ đồng; Trường THCS Duy Ninh, kinh phí 6,5 tỷ đồng; Trường mầm non Duy Ninh, kinh phí 5 tỷ đồng; Trường mầm non cụm Xuân Bồ kinh phí trên 8 tỷ đồng và đường giao thông liên xã thôn Mai Hạ (Xuân Thủy) hơn 2,8 tỷ đồng...
 
Với những công trình “bánh vẽ” này, Mai Thùy Linh đã lừa những doanh nghiệp có tên nêu trên lần lượt vào tròng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ về đầu tư và chuẩn bị thi công công trình, các doanh nghiệp tự nguyện nộp một khoản tiền “trách nhiệm” cho Mai Thùy Linh.
 
Tổng cộng, Mai Thùy Linh nhận 5,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp Quảng Bình rồi mất hút, không chuyển một đồng kinh phí nào cho các công trình tiền tỷ ở Quảng Bình mà Mai Thùy Linh hứa hẹn (trong đó nhiều công trình đã tiến hành lễ khởi công hoành tráng; một số công trình thi công dở dang-PV).
 
Cho đến khi sự việc vỡ lở, Mai Thùy Linh bị bắt, bị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “siêu lừa” chỉ trả lại cho các bị hại 1,2 tỷ đồng (trong đó trả cho ông Hồ Ánh 54 triệu đồng, Võ Trí Thâm 100 triệu đồng, Nguyễn Văn Hồng 631 triệu đồng, Nguyễn Tiến Đạt 240 triệu đồng và Nguyễn Đại Thành 175 triệu đồng). Số tiền 4,3 tỷ đồng chiếm đoạt còn lại, Mai Thùy Linh mất khả năng khắc phục.
 
"Những người khốn khổ"
 
Thôn Mai Hạ là địa bàn thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt dài ngày vào mùa mưa bão. Tuyến đường liên xã nối từ thị trấn Kiến Giang đi xã Mai Thủy qua thôn cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi xã và thôn đang loay hoay tìm kinh phí đầu tư làm đường giúp dân thì “siêu lừa” Mai Thủy Linh xuất hiện như một “cứu cánh”... quyết định tài trợ giúp thôn Mai Hạ công trình đường giao thông theo hình thức “chìa khóa trao tay” với kinh phí 2,8 tỷ đồng. 
 
Tiếp cận “nhà tài trợ vàng” Mai Thùy Linh, Đảng bộ, Ban công tác Mặt trận, HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp-xây dựng tổng hợp và dịch vụ thương mại Mai Hạ (HTX Mai Hạ) được sự đồng thuận của nhân dân gấp rút tổ chức thi công công trình đường giao thông liên xã thôn Mai Hạ vào tháng 3/2017. Đến tháng 8/2017 thì công trình hoàn thành, được đánh giá là tuyến giao thông liên xã đẹp nhất nhì huyện Lệ Thủy lúc bấy giờ.
 
Công trình đường liên xã thôn Mai Hạ có tổng chiều dài 1km, mặt đường rộng 7m, nền đường nâng cao so với nền cũ 0,7m. Để hoàn thành, tuyến đường tiêu tốn hết 6.400m3 đất, 800m3 đá, 350m3 cát, 330 tấn xi măng, 1.000m3 bê tông... Với một khối lượng vật liệu lớn như vậy nhưng Công ty Linh Hoàng Long không bỏ ra một đồng chi phí, bà Mai Thùy Linh “nhờ” cán bộ thôn và HTX Mai Hạ đứng ra “tín chấp”, dùng uy tín của mình nợ tiền vật liệu và tiền công đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Trần Phú. “Siêu lừa” Mai Thùy Linh hứa “như đinh đóng cột” khi công trình hoàn thành sẽ tất toán một lần.
Tuyến đường giao thông liên xã thôn Mai Hạ đã làm thay đổi diện mạo của thôn.
Tuyến đường giao thông liên xã thôn Mai Hạ đã làm thay đổi diện mạo của thôn.
Tin tưởng lời hứa từ Mai Thùy Linh, các ông: Mai Vũ Bảo, Trưởng thôn Mai Hạ; Lê Văn Lưu, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chủ nhiệm HTX Mai Hạ; Dương Thanh Bình, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Mai Hạ đứng ra vay 700 triệu đồng của Hội Nông dân và HTX Mai Hạ để thanh toán một phần chi phí tiền vật liệu và nhân công.
 
Sau khi công trình hoàn thành, Trưởng thôn Mai Hạ Mai Vũ Bảo liên hệ với phía Công ty Linh Hoàng Long. Sau đó bà Mai Thùy Linh trên cương vị đại diện cho Công ty Linh Hoàng Long ký Thông báo số 09/TB-7LHL-2017, ngày 14/8/2017 gửi UBND huyện Lệ Thủy, UBND xã Xuân Thủy và Công ty CP Xây dựng Trần Phú với nội dung: “Căn cứ thông báo nguồn đầu tư xây dựng đường liên xã giữa Công ty Linh Hoàng Long và Công ty CP Xây dựng Trần Phú về việc thực hiện thi công xây dựng công trình “Đường liên xã thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”. Qua kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu công trình, chúng tôi xác nhận tiến độ thực hiện thi công đạt 100% giá trị công trình. Nay bằng thông báo này, Công ty Linh Hoàng Long gửi đến các đơn vị: Thời gian chúng tôi bắt đầu chuyển tiền thanh toán cho nhà thầu từ ngày 18/8/2017 đến ngày 25/8/2017”.
 
Mặc dù cam kết rõ ràng như vậy, Công ty Linh Hoàng Long lại không thực hiện. Sau đó Mai Thùy Linh vướng vào vòng lao lý, chưa chuyển một đồng nào để thanh toán công trình.
 
Vậy là, “những người khốn khổ” Mai Vũ Bảo, Lê Văn Lưu, Dương Thanh Bình “bỗng dưng” vướng vào nợ nần. Cho đến nay, số tiền 700 triệu đồng ba ông đứng ra tín chấp vay của Hội Nông dân và HTX Mai Hạ, “lãi mẹ đẻ lãi con” lên tới hơn 940 triệu đồng.
 
Tháng 1/2020, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử Mai Thùy Linh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt bị cáo 15 năm tù. Cùng tội danh trên, trước đó, TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tuyên mức án 16 năm tù đối với Mai Thùy Linh. Về công trình đường giao thông liên xã thôn Mai Hạ, trước Hội đồng xét xử, bị cáo Mai Thùy Linh thừa nhận và ký vào văn bản khẳng định: Việc Công ty Linh Hoàng Long hứa thanh toán toàn bộ công trình chỉ là trên giấy tờ, văn bản chứ bản thân bị cáo chưa chuyển bất cứ một đồng nào cho phía thôn Mai Hạ và UBND xã Xuân Thủy để trả nợ.
Không dừng lại đó, khi Công ty Linh Hoàng Long “chạy làng”, các đại lý vật liệu xây dựng và đơn vị thi công đòi nợ rát quá. Chẳng còn cách nào khác, tháng 9/2017, ba cán bộ thôn Mai Hạ đành phải lấy “sổ đỏ” gia đình thế chấp tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Xuân Thủy để vay tiền trả nợ. Hai ông Mai Vũ Bảo, Dương Thanh Bình mỗi người vay 150 triệu đồng, riêng ông Lê Văn Lưu vay số tiền khủng nhất, lên đến 1,8 tỷ đồng.
 
Ông Lê Văn Lưu xót xa: “Đường là đường chung của thôn, bộ mặt nông thôn mới kiểu mẫu thôn Mai Hạ khởi sắc như ngày hôm nay cũng nhờ tuyến đường giao thông này. Chỉ vì chúng tôi nhẹ dạ cả tin vào bà Mai Thùy Linh mà rước họa vào thân. Ngoài số tiền gốc được khoanh lại, từ tháng 9/2017 đến nay, mỗi tháng chúng tôi phải chạy ngược, chạy xuôi kiếm tiền trả lãi. Hai ông Bảo, Bình trả lãi mỗi tháng 1 triệu đồng, riêng tôi thì trả lãi đến 14 triệu đồng/tháng”.
 
Về sự việc cán bộ thôn Mai Hạ vướng nợ nần vì làm công trình đường giao thông, ông Dương Đức Phố, Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy cho biết: “Chính quyền và nhân dân trong xã đều biết, chia sẻ và cảm thông, chỉ vì lợi ích cộng đồng mà họ lâm vào cảnh nợ nần. UBND xã rất nhiều lần kiến nghị, đề xuất với UBND huyện Lệ Thủy nhằm tìm cách tháo gỡ cho họ, nhưng cho đến nay, sự việc vẫn dậm chân tại chỗ”.
 
Nhóm PV Bạn đọc

tin liên quan

Bắt 2 xe tải chở hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ

(QBĐT) - Nhiều loại mặt hàng gồm: đèn led, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, bật lửa, túi xách, ví nam mặt nạ phòng độc,... đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

World Cup 2022: Bộ Công an cảnh báo về tội phạm cá độ bóng đá

Người chơi cá độ bóng đá nếu thua có thể sẽ bị các đối tượng cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ.
 

Bắt đối tượng chứa mại dâm tại nhà nghỉ Tân Lộc Phát

(QBĐT) - Lực lượng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Công an phường Đồng Hải vừa bắt quả tang Phan Thị Lệ Ninh, là người quản lý nhà nghỉ Tân Lộc Phát, đang có hành vi chứa 2 đôi nam, nữ mua bán dâm.