.

"Hâm" không nhỉ?

.
08:31, Chủ Nhật, 16/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa. Trên đường về nhà, đến ngã tư đường có đèn tín hiệu giao thông, khi đèn đỏ phát sáng, tôi dừng lại. Nhiều người đều phóng xe qua và quay đầu dành cho tôi cái nhìn “ái ngại”, nhưng rồi cũng có một cô gái dừng lại ở vạch chờ.
Cô gái từ đầu tới chân áo quần trùm kín bưng như người ở bên Trung Đông, chỉ hở hai con mắt nhìn sang tôi trong lúc chờ đèn xanh. 
 
Tôi nói đùa:
 
- Trưa nắng gắt như thế này, chỉ mình tôi và cô dừng đèn đỏ, công an không có..., "hâm" không hè?!
Cô gái không trả lời nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy sẻ chia.
 
Tối về, trong lúc hàn huyên cùng mấy người bạn, tôi đưa chuyện này ra kể với mọi người, rồi hỏi:
 
- Pháp luật đặt ra là để mọi người cùng thực hiện, là ý thức tự giác... Đèn đỏ thì ta phải dừng lại. Tuân thủ luật khi tham gia giao thông thể hiện là nếp sống văn minh. Nhưng trong trường hợp trên mình chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ như vậy, “hâm” không nhỉ???
 
Hiệp Vân
,