.

Tiền mất, tật mang!

.
11:00, Chủ Nhật, 17/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Bà D. bị bệnh viêm xoang đã nhiều năm nay. Cứ mỗi lần trở trời là bệnh tình hành hạ khiến sức khỏe của bà ngày càng giảm sút. Hôm vừa rồi, T., cháu họ bà D. đến chơi, nghe kể về bệnh tình của bà liền mách:

- Cháu thấy trên mạng có quảng cáo một loại thuốc đông y chữa bệnh viêm xoang đó bác ạ. Hình như, thấy bảo là công hiệu lắm, nhiều người dùng đã khỏi bệnh đấy ạ!

 
- Thật hả cháu? Ở đâu? Hỏi lại kỹ giúp bác nhé! - bà D. mừng như vớ được vàng.
 
- Dạ vâng để cháu tìm lại xem ạ! - nói rồi, T. mở điện thoại ra bấm liên hồi.
 
- Đây bác ạ! Giá cả, công dụng, cách dùng đều đã ghi rõ ở đây rồi ạ!
 
- Thế cháu đặt giúp bác một hộp về dùng thử xem sao nhé. - bà D. phấn khởi.
 
Thế là tin lời quảng cáo, bà D. đặt thuốc chữa bệnh viêm xoang trên mạng về dùng. Oái oăm thay, dùng được khoảng 1 tuần lễ, bà thấy bệnh tình không thuyên giảm mà có chiều hướng nặng hơn. Lo lắng, bà D. đến bệnh viện khám thì bị bác sỹ mắng té tát:
 
- Sao bác liều thế, thuốc rao bán trên mạng không rõ nguồn gốc như vậy mà bác cũng mua về dùng. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cũng may là bác dừng thuốc kịp thời chứ nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
 
"Đúng là tiền mất, tật mang! Từ giờ, cạch đến già!", bà D. tự nhủ.
 
T.An
,