Bây giờ trời đã sang đông

  • 14:30 | Thứ Ba, 28/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bây giờ trời đã sang đông
Mẹ ta vẫn áo nâu sồng nhà quê
Lan man ngọn khói sẻ chia
Nửa hun hút gió, nửa lê thê chiều
Bây giờ lửa bập bùng reo
Ta hơ cả những gieo neo thường ngày
Bây giờ đông bấm đốt tay
Bấm bao ngấn lụt cạn ngày sang đêm
Miếng trầu của mẹ ấm thêm
Chè xanh sóng sánh nỗi niềm ngày đông.
                    Nguyễn Ngọc Phú

tin liên quan

Chiều gió nơi quê nhà Đồng Hới

(QBĐT) - Nơi quê nhà hình như đã hết thu
Gió bấc buốt em gầy áo mỏng 

"Cần có những tác phẩm văn học, nghệ thuật về một Quảng Bình đổi mới"

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng  ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh tại buổi làm việc với các thành viên trong Ban tổ chức cuộc vận động vào sáng 27/11.

Xây dựng và nhân rộng mô hình đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Đó là một trong những nội dung hoạt động của dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch".