.
Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8):

Minh Hóa: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

.
15:45, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Sau gần 8 năm đi vào hoạt động, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin huyện Minh Hóa đã trở thành ngôi nhà chung của hội viên; góp phần xoa dịu nỗi đau da cam vẫn còn đang dai dẳng…
 
. Ngôi nhà chung
 
Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Hóa được thành lập vào năm 2011, đến nay, hội đã phát triển được 12 chi hội trên toàn huyện. Thời gian qua, ngoài việc phối hợp với các ngành liên quan điều tra khảo sát, đề nghị cấp trên giải quyết chế độ cho nạn nhân CĐDC, hội còn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thảm họa da cam ở Việt Nam. Qua đó, hội kêu gọi các cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ giúp đỡ nạn nhân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
 
Gia đình chị Trần Thị Nhánh, một nạn nhân bị nhiễm CĐDC, ở thôn Tân Lợi (xã Yên Hóa) có hoàn cảnh rất khó khăn. Mặc dù rất siêng năng, cần cù lao động, nhưng vì sức khỏe yếu nên hai vợ chồng chị cũng chỉ đủ sống qua ngày và nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học. Anh chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được sống trong căn nhà vững chãi. 
 Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Hóa khởi công xây dựng nhà cho nạn nhân Đinh Thị Nhánh ở Yên Hóa.
Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Hóa khởi công xây dựng nhà cho nạn nhân Đinh Thị Nhánh ở Yên Hóa.
Đầu năm 2018, với sự giúp đỡ, kết nối của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Hóa, gia đình anh chị đã được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ 30 triệu đồng để làm căn nhà mới kiên cố với diện tích trên 90m2.
 
“Cảm ơn hội và Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã giúp vợ chồng tôi có được căn nhà mới này. Có nhà rồi, vợ chồng tôi hứa sẽ cố gắng làm ăn để lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn", chị Nhánh vui mừng nói.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Bách Việt, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Hóa cho biết, thời gian qua, hội đã không ngừng củng cố tổ chức, từng bước đưa công tác hội đi vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Từ đó, hội đã trở thành ngôi nhà chung, là chỗ dựa để các nạn nhân và gia đình của họ vơi đi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cùng hòa nhập cộng đồng.
 
. Chung tay xoa dịu nỗi đau
 
Với bầu nhiệt huyết “Tất cả vì nạn nhân CĐDC”, thời gian qua, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Hóa đã có nhiều hoạt động rất thiết thực, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Tính đến tháng 8-2018, quỹ chăm sóc nạn nhân CĐDC mà hội đã vận động quyên góp đạt trên 112 triệu đồng. Trong năm, hội đã tặng quà Tết cho các nạn nhân với tổng số tiền 17,5 triệu đồng, hỗ trợ gia đình nạn nhân khó khăn đột xuất 5 triệu đồng, hỗ trợ nạn nhân đi tẩy độc 3 triệu đồng, hỗ trợ gia đình nạn nhân về nhà mới 1 triệu đồng.
 
Nhân ngày thảm hoạ da cam năm nay, hội đã kêu gọi và nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của UBND huyện Minh Hóa, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin TP. Đồng Hới và các doanh nghiệp; qua đó, hội đã tổ chức tặng 123 suất quà với trị giá trên 78 triệu đồng.
 
Theo ông Trần Bách Việt, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Hóa, hiện nay, toàn huyện có khoảng 450 người bị nhiễm CĐDC nhưng mới chỉ có 134 người được hưởng chế độ, còn nhiều gia đình khác vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là có 31 nạn nhân không tự phục vụ được.
 
Nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Hóa tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ chăm sóc nạn nhân CĐDC do Trung ương Hội phát động. Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội, hội xây dựng kế hoạch vận động cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ để có nguồn lực giúp đỡ tốt hơn các nạn nhân CĐD.
 
T.Linh – P.Phương
,