.

Một gia đình điêu đứng vì lời đồn thổi...

.
14:15, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Những ngày qua, gia đình chị Dương Thị Sen ở thôn 1A, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch rất điêu đứng, phải cầu cứu chính quyền địa phương vì những lời đồn thổi cho rằng, chị là người bỏ thuốc độc khiến 1 người hàng xóm nằm chờ chết...

Theo trình bày của chị Sen, vụ việc bắt đầu từ ngày 24-12-2016 sau khi anh Ch., nhà gần với gia đình chị Sen đã yêu cầu chị Sen vào thăm hỏi vợ anh là chị H. đang nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Vốn 2 gia đình có bà con họ hàng, nên sau đó 2 ngày, vợ chồng chị Sen đã vào bệnh viện thăm chị H. Tuy nhiên, sau khi chị Sen vào thăm chị H. thì những thông tin bất lợi cho gia đình chị bắt đầu rộ lên ở xã Đồng Trạch và đặc biệt là ở thôn 1A, với nhiều lời đồn cho rằng, chị Sen là người đã bỏ thuốc độc khiến chị H. bị bệnh nan y, nằm chờ chết.

 Vợ chồng chị Sen điêu đứng trước lời đồn thổi.
Vợ chồng chị Sen điêu đứng trước lời đồn thổi.

Trao đổi với phóng viên, chị Sen chia sẻ, người địa phương đồn thổi tôi là người đã bỏ thuốc độc vào món sắn luộc, mời chị H. ăn vào năm 2015 khiến chị H. đổ bệnh... Chị Sen cũng cho biết thêm, từ ngày rộ lên thông tin xấu, gia đình chị phải sống trong cô lập hoàn toàn, tinh thần của những người trong gia đình sa sút.

Đặc biệt, việc làm ăn, buôn bán của gia đình chị rơi vào cảnh ế ẩm, không một bóng khách hàng. Ngoài ra, nhiều lần chị đến chợ để mua đồ ăn thì đều bị từ chối bán. Để có thực phẩm hàng ngày phục vụ cho gia đình và nuôi 10 thợ sơn trong nhà gia đình chị phải nhờ những hàng xóm đi chợ giúp. Chị Sen cũng cho biết rằng, trước những thông tin khiến gia đình gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và kinh doanh, chị đã gửi đơn cầu cứu đến chính quyền xã Đồng Trạch...

Anh Đinh Minh Hưng (chồng chị Sen) cho phóng viên biết rằng, gia đình có 2 đứa con đang đi học cũng bị bạn bè xa lánh vì những lời đồi thổi của người lớn. anh Hưng cũng mong muốn chính quyền, các cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng làm rõ vụ việc để hạn chế bớt những thông tin gây ảnh hưởng đến gia đình, để gia đình anh trở lại cuộc sống bình thường, yên tâm làm ăn...

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Phước, Chủ tịch UBND xã Đồng Trạch cho biết, sau khi nhận được đơn của gia đình chị Sen, UBND xã Đồng Trạch đã tổ chức buổi làm việc có sự tham gia của đại diện 2 gia đình, các đoàn thể địa phương để bác bỏ những thông tin xấu, trấn an dư luận. UBND xã Đồng Trạch cũng kết luận những thông tin đồn thổi liên quan đến gia đình chị Sen là hoang đường và không có cơ sở thực tế.

"UBND xã Đồng Trạch cũng yêu cầu các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt việc đồn thổi những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến gia đình chị Sen và gây mất đoàn kết thôn xóm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương", ông Phước cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị H. được xác định bị một chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối. Gia đình chị H. đã nhiều lần đưa chị đến các bệnh viện ở Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Hà Nội để điều trị nhưng các bác sĩ khuyên người thân đưa bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi. Từ thông tin chi H. mắc bệnh nan y, dẫn đến xuất hiện những lời đồn thổi cho rằng chị Sen là nguyên nhân khiến chị H. rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”...

Nhóm PV Bạn đọc

 

,