.
Phóng sự ảnh:

Những đứa trẻ vùng cao

.
20:31, Thứ Tư, 11/07/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Khi mùa hè đến, thiếu địa điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, những đứa trẻ vùng cao làm gì? Qua từng chuyến đi xuyên giữa đại ngàn Trường Sơn, phóng viên Báo Quảng Bình kịp ghi lại những khoảng khắc về trẻ em vùng cao.

Trẻ A Rem ở xã Tân Trạch (Bố Trạch) say mê cùng trò chơi xếp các loại thú từ cây cỏ.
Trẻ A Rem ở xã Tân Trạch (Bố Trạch) say mê cùng trò chơi xếp các loại thú từ cây cỏ.
Nghỉ hè, những đứa trẻ bản Hưng, xã Trọng Hóa (Minh Hóa) vẫn đến trường chơi trò chơi học chữ.
Nghỉ hè, những đứa trẻ bản Hưng, xã Trọng Hóa (Minh Hóa) vẫn đến trường chơi trò chơi học chữ.
Trưa bỏng rát, những đứa trẻ bản Xòn, xã Trọng Hóa trốn nắng dưới dòng suối phía trước bản.
Trưa bỏng rát, những đứa trẻ bản Xòn, xã Trọng Hóa trốn nắng dưới dòng suối phía trước bản.
Bố mẹ lên rẫy, chú bé Vân Kiều bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) ở nhà một mình.
Bố mẹ lên rẫy, chú bé Vân Kiều bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) ở nhà một mình.
Anh và em.
Anh và em.
Nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ bản Bạch Đàn đang vui chơi dưới gầm nhà sàn.
Nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ bản Bạch Đàn

                              Thanh Long

,