Chim yến làm tổ trong nhà dân

Cập nhật lúc 09:50, Thứ Tư, 03/10/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Khoảng 2 năm trở lại đây, một đàn chim yến đã kéo về làm tổ ngay vị trí tầng 3 của ngôi nhà anh Nguyễn Sỹ Nguyên ở tiểu khu 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Lúc đầu, đàn chim Yến chỉ có khoảng chục con và đến nay đã tăng lên hàng trăm con…

Theo vợ anh Nguyên cho biết, hai vợ chồng xây dựng xong ngôi nhà để ở, dự định sẽ bố trí tầng 3 làm nơi thờ tự tổ tiên, nhưng phát hiện thấy đàn chim yến kéo về làm tổ nên chúng tôi chuyển nơi thờ tự ông bà xuống tầng 2 và để lại vị trí đó cho đàn chim. Lúc đầu, tiếng chim kêu réo rắt rất khó ngủ, nhưng nghe một thời gian thì đâm ra… “nghiện”.

   Tổ chim Yến vừa được vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Nguyên lấy từ tầng 3 xuống.
Tổ chim yến tại nhà anh Nguyễn Sỹ Nguyên.

Ông Lê Tiến Đảm, Bí thư chi bộ tiểu khu 14, phường Nam Lý nói, khi phát hiện thấy tiếng chim lạ cứ kêu inh ỏi tại gia đình anh Nguyễn Sỹ Nguyên, bản thân tôi đã hỏi dò những ngôi nhà xung quanh xem họ có phản ứng gì về sự “ồn ào” này không, nhưng không thấy ai có ý kiến gì cả. “Đất lành chim đậu” cũng là lẽ đương nhiên thôi mà…

Cũng theo vợ anh Nguyên tâm sự, chim yến rất “khó tính”, để “níu chân” được đàn chim yến này, chồng chị phải lặn lội ra Bắc, vào Nam tìm các chuyên gia để học tập cách nuôi dưỡng, bảo vệ. Chim yến rất sợ người đến gần, chúng lang thang kiếm ăn từ tờ mờ sáng và chỉ trở về lúc chập choạng tối.

Năm 2011, do thời tiết bất lợi cộng thêm sự thiếu kiến thức về cách chăm sóc, bảo vệ nên đàn chim yến đã chết gần 100 con, rất may là chúng vẫn chưa bỏ đi. Từ khi đàn chim Yến kéo về làm tổ trong nhà, chúng đã mang lại một nguồn lợi kha khá cho gia đình anh Nguyên từ việc bán tổ yến với giá khoảng 50 triệu đồng/kg…

                                                                                             Văn Minh
  
 

,
.
.
.