Trung thu yêu thương
(QBĐT) - Ông Lê Quyết Chiến, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Hiền Ninh kiêm Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Ninh (gọi tắt là Trung tâm PHCN) và đội ngũ cán bộ rất bất ngờ khi lần đầu tiên có một cái Tết Trung thu quy mô, ấm tình người, đầy yêu thương được tổ chức cho trẻ khuyết tật (TKT) và nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) tại Trung tâm. Món quà ý nghĩa này là ý tưởng của một người khuyết tật, "hiệp sỹ tình nguyện" Lê Quang Toán, hiện tại đang công tác tại Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh cùng sự chung tay của trên 30 tình nguyện viên đến từ thành phố Đồng Hới.
Nơi tình người neo lại
Thành lập từ năm 2002, Trung tâm PHCN huyện Quảng Ninh nằm trong khuôn viên bệnh viện Hiền Ninh cũ trong kháng chiến chống Mỹ, lặng lẽ bên dòng sông Long Đại. Tôi nói lặng lẽ là vì không nhiều người biết so với các Trung tâm khác trong tỉnh có chung chức năng, nhiệm vụ: PHCN cho TKT, NNCĐDC.
Mười hai năm trôi qua, Trung tâm thực sự đã trở thành mái nhà chung cho TKT, cứu cánh của hàng trăm gia đình có con em bị tàn tật và di chứng bởi CĐDC ở vùng nam Quảng Ninh gồm các xã: Tân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh và Trường Xuân. Các em đến đây để từng bước phục hồi khiếm khuyết, tự tin lên, vững vàng tái hòa nhập với cộng đồng xã hội.
Do nguồn kinh phí eo hẹp, mỗi năm Trung tâm chỉ có thể tiếp nhận 100 em để phục hồi chức năng, trong đó phục hồi tại trụ sở 50 em và tại cộng đồng 50 em. Về chế độ, mỗi TKT được hưởng 160 nghìn đồng/tháng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Cán bộ Trung tâm hiện tại đều đang kiêm nhiệm hoặc đã nghỉ hưu, tình nguyện gắn bó với TKT. Trung tâm duy trì ở mỗi xã một cộng tác viên với chế độ "ưu đãi" 60 nghìn đồng/ tháng... chưa đủ tiền xăng xe để đi lại. Cho nên tựu trung mọi người đến với nhau chỉ bằng tấm lòng, và tình người được neo lại trong những dãy nhà cấp bốn lặng lẽ bên dòng sông Long Đại.
Chị Trần Thị Thỏa, cộng tác viên gắn bó với Trung tâm hơn 10 năm nay chia sẻ: "Khó khăn nhiều lắm! Khó khăn ngay từ nội tại gia đình có trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc dam cam. Phần lớn gia cảnh của họ thuộc diện nghèo. Với nguồn kinh phí hạn hẹp, Trung tâm thiếu rất nhiều dụng cụ chuyên dùng để phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật; cải thiện chế độ ăn uống hàng ngày...".
![]() |
| Trao quà cho trẻ khuyết tật. |
Chị Phạm Thị Uyên, mẹ của cháu Phan Văn Trường, sinh năm 1997, bị bại não bẩm sinh chân tình: "Gia đình đưa cháu vào phục hồi ở đây với hy vọng sức khỏe của cháu dần tốt lên. Ngày trước, khi chưa đến Trung tâm cứ mỗi dịp lễ tết, ngày Quốc tế thiếu nhi, rằm trung thu... thấy đồng trang, đồng lứa của con mình được mọi người quan tâm, tủi thân lắm. Chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Sau khi cho con đến Trung tâm, con mình nhận nhiều tình cảm hơn, từ các anh chị cán bộ, từ chính quyền, từ cộng đồng".
"Chúng tôi muốn tổ chức Tết trung thu cho trẻ trong Trung tâm thật đầy đủ để phần nào bù đắp những thiệt thòi mà các em sớm chịu... nhưng nói thật! Trung tâm quá nghèo"- Ông Lê Quyết Chiến tâm sự- "Một cái Tết trung thu sớm do các anh chị tình nguyện viên tổ chức đem lại hạnh phúc lớn, bất ngờ cho 100 trẻ khuyết tật. Để khẳng định thêm rằng, cộng đồng xã hội vẫn luôn nhớ đến các em, mong các em vượt qua mặc cảm, tật nguyền, để vững vàng hơn trong cuộc sống".
Trung thu yêu thương
"Hiệp sỹ tình nguyện" Lê Quang Toán bảo tôi tìm cho chương trình một cái tên gọi, tôi buột miệng: "Thì trung thu yêu thương!". Tên gọi nhận được sự đồng thuận từ các TNV. Với nguồn kinh phí trên 7 triệu đồng, chương trình chuẩn bị 100 suất quà "đậm"... chất Tết thiếu nhi gồm: bánh trung thu, đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ, bánh kẹo các loại... Ngoài quà tặng, 30 TNV trong đoàn còn chuẩn bị khá chu đáo các tiết mục văn nghệ để giao lưu với trẻ. Biết tin chúng tôi lên tặng quà cho Trung tâm PHCN huyện Quảng Ninh, Đoàn trường THPT Ninh Châu đã huy động khoảng 20 đoàn viên thanh niên cùng đồng hành. Trung thu yêu thương thành công ngoài sự mong đợi của những người khởi xướng.
Trong căn phòng dùng làm nơi luyện tập, PHCN cho trẻ rộng chừng 50 mét vuông, khi chúng tôi đến đã thấy các bậc phụ huynh và TKT tập trung rất đầy đủ. Trao đổi nhanh với Giám đốc Trung tâm Lê Quyết Chiến, sau đó chương trình khởi động ngay vì sợ sức khỏe của trẻ không bảo đảm. Những bài hát thiếu nhi được cất lên, bánh kẹo được các anh chị TNV phát cho từng trẻ, đèn lồng, đèn ông sao nhấp nháy sáng. Căn phòng nhỏ tràn ngập tình yêu thương, gương mặt trẻ rạng ngời, ánh mắt trẻ thơ hạnh phúc... Cảm giác khiếm khuyết, tật nguyền, tự ti, mặc cảm hầu như không còn nữa với trẻ, với những bậc phụ huynh.
Cô bé tàn tật Nguyễn Thị Kim Anh đến từ xã An Ninh ngọng nghịu phát biểu cảm xúc: "Vui lắm chú ạ! Lần đầu tiên cháu mới biết bánh trung thu, ăn bánh trung thu". Lời Kim Anh vô tư... còn người nghe thấy nghèn nghẹn. Chung niềm vui với bạn bè, Nguyễn Văn Nam, xã Hiền Ninh bảo rằng: "Chưa bao giờ cháu thấy đông vui thế này. Ước gì trung thu nào cũng được các anh, các chị lên thăm và tặng quà".
Chị Nguyễn Thị Tỵ, mẹ cháu Trương Văn Phô ở xã An Ninh tâm sự: "Con chị bị thiểu năng trí tuệ, tàn tật hệ vận động, vào phục hồi tại trung tâm ni ngay từ ngày đầu mới thành lập, hơn mười hai năm rồi. Bây giờ thì cháu đã khá hơn, đi lại được, chỉ mỗi tội là không biết nói. Theo chị thấy thì năm mô vào dịp lễ, tết, rằm trung thu... các cấp ngành, đoàn thể cũng đều đến thăm, trao quà cho các cháu, nhưng tổ chức được một cái Tết trung thu đầy đủ như ri thì mới lần đầu. Chị không muốn đề cập đến vật chất đâu, các cháu được nghe những lời ca, tiếng hát của anh chị tình nguyện viên, thấy cảm giác an ủi rất nhiều".
Trung thu yêu thương giúp tình người neo lại, càng cố kết hơn. Mai này, TKT, NNCĐDC thêm vững vàng, tự tin hơn khi tái hòa nhập với cộng đồng.
Ngô Thanh Long
