Xe 16 chỗ ngồi...
(QBĐT) - Đấy là cái xe mà Văn phòng UBND tỉnh vừa mua trong thời gian vừa qua. Việc một cơ quan như Văn phòng UBND tỉnh mà mua một cái xe giá bảy, tám trăm triệu đồng thì không có gì để nói nhiều. Nhưng chuyện muốn nói là về cái... công năng của nó.
Người viết bài này đã ba lần ngồi lên xe này để tháp tùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đi làm nhiệm vụ. Nói cụ thể ra là xe 16 chỗ ngồi này dùng để đưa đón cán bộ tỉnh đi công tác thay cho việc như xưa nay là xe ai nấy đi.
Đã thành nếp, mỗi khi đi công tác đâu đó, hay đi thăm các gia đình chính sách nhân ngày lễ, đoàn của UBND tỉnh: chủ tịch có xe chủ tịch, các phó chủ tịch có xe của mình và sở, ngành nào cũng có xe riêng. Và thế là một đoàn "rồng rắn" đi xuống cơ sở. Kể cũng hoành tráng khi đi như thế, nhưng mà nó thế nào ấy. Có đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã rất băn khoăn: "Tặng gói quà mấy trăm bạc mà đi cả đoàn xe, chướng quá...". Còn như mấy chuyến đi vừa qua, kể cả đi xa như lên Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, từ đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến anh em chúng tôi, tất tật ngồi lên xe và... đi!
Cánh phóng viên chúng tôi thì rất khoái, giấy mời Văn phòng đã ghi sẵn: Đúng x giờ y phút có mặt tại trụ sở UBND tỉnh để đi xe chung, chúng tôi cứ thế mà thực hiện, đúng giờ có mặt, lên xe...Còn trước đây phải dò hỏi có xe ai đi để đi nhờ vì xe Văn phòng UBND tỉnh không phải lúc nào cũng có đủ chỗ. Rồi sau buổi làm việc nếu có vấn đề gì còn chưa rõ cũng tiện hỏi mấy vị giám đốc lúc ngồi chung trên xe...
Đi xe chung như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể cho ngân sách, có lẽ không cần phải nói ai cũng nhẩm tính được sau mỗi chuyến đi. Thế mới hay, việc tiết kiệm cũng chỉ là những việc có ngay trước mắt chứ chẳng phải sâu xa gì. Chỉ cần có ý thức thay đổi cách làm cũ là có thể tìm ra cách làm mới có lợi cho tập thể...
Thiết nghĩ đây là một việc làm cụ thể, rất có ý nghĩa hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chắc chắn sẽ có nhiều cơ quan trong tỉnh học theo.
V. H