.

Kênh mương... rơm

Thứ Bảy, 17/09/2016, 15:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên đường đi làm về, tôi gặp ông T. với vẻ mặt không vui đi qua đi lại bên kênh phóng thủy giữa cánh đồng làng. Tôi dừng xe bắt chuyện:

- Lúa má gặt xong rồi, như thế này thì chẳng lo mưa bão nữa bác hè!

Nghe tôi nói thế, ông T. như trút được nỗi bức xúc:

- Mùa màng thu hoạch xong, nhưng có rất nhiều hộ lại xả rơm xuống kênh mương như thế này thì không thể chấp nhận được...

Nhìn xuống kênh thấy nhiều ụ rơm chặn dòng chảy của nước, gây ô nhiễm môi trường, ông T. nói tiếp:

- Tôi đã nhiều lần nhắc nhở những người có ruộng sát kênh này là khi thu hoạch lúa thì nên xả rơm ở trên ruộng của mình để thu dọn hoặc đốt đi chứ không nên trút xuống kênh như thế này, thế mà họ có nghe đâu, đúng là vô ý thức quá!

Kênh phóng thủy mọi ngày trong xanh điều tiết nước cho cánh đồng này, bây giờ bị chặn bởi những ụ rơm  cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi thối... Tôi và ông T. chỉ biết nhìn và lắc đầu ngao ngán.

Hiệp Vân