.

Sao lại cất đi?

Thứ Sáu, 04/09/2015, 16:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Đúng lịch, chị B đưa con đến trạm y tế phường N trên địa bàn thành phố Đồng Hới tiêm chủng.

Trước lúc đi, cũng như nhiều bà mẹ khác, chị rất háo hức chờ cân cho con xem tháng này bé có lên cân không.

Đến trạm y tế phường, sau một hồi tìm kiếm, chị phát hiện ra chiếc cân “yên vị” trong góc phòng phía trong. Chị cùng một số người đang định bế con đến cân thì bị một nhân viên trạm y tế quát “ồn ào, mất trật tự” rồi hùng hổ mang cân đi... cất.

Khi chị B thắc mắc: “Sao lại cất đi hả chị? Cả tháng chúng tôi chờ đến ngày tiêm phòng cho con để cân xem cân nặng của con lên xuống thế nào mà các chị cất đi, không cho cân thì làm sao chúng tôi theo dõi được. Tôi vẫn thấy ở những chỗ khác người ta đặt cân ở bên ngoài để các mẹ đưa con đi tiêm phòng tiện thể cân cho các bé luôn mà” thì người này lạnh lùng đáp lại: “Thế thì chị đưa bé đến chỗ khác mà tiêm”.

Đến mức đó thì chị B cũng đành “bó tay” chẳng thèm đôi co làm gì.

Đ.V