.

Mũ bảo hiểm

Thứ Bảy, 19/11/2016, 08:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Cứ vào buổi sáng sớm là bà Q. ở xóm T. lại xách làn đi chợ, nói là đi nhưng bà ra đứng ở ngã ba đầu xóm để đợi có ai chạy xe máy cùng đường thì bà xin “quá lộ” vậy.

Hôm ấy, cũng như mọi ngày, bà Q. đứng đợi. Rồi bà gặp anh H. và xin đi nhờ. Nhìn bà Q. tay xách làn, tay kẹp nón lá, anh H. nói:

- Cháu chở mệ đi thì được, nhưng mệ không đội mũ bảo hiểm, nếu gặp công an thì mệ chịu phạt đấy.

Bà Q. đon đả:

- Cháu cứ chở mệ đi, mệ già rồi nếu gặp công an thì họ không phạt mô.

Thế là anh H. đành phải cho bà Q. lên xe. Trên đường đi anh H. nhìn thấy đằng xa có cảnh sát giao thông thật. Anh dừng xe lại, hỏi bà Q:

- Bây giờ mệ tính như thế nào, nếu đi tiếp nữa chắc chắn là bị phạt với số tiền bằng cả vườn rau của mệ ở nhà đấy, mệ có tiền nộp phạt không?

Lúc này bà Q. mới chột dạ, giọng run run:

- Họ phạt thật hả cháu?!

Anh H. giải thích:

- Đã là luật thì bất kể ai, nếu vi phạm là đều bị xử lý. Lần sau mệ muốn đi nhờ xe của ai thì mệ phải đội mũ bảo hiểm nhé...

Hiệp Vân