.

Con đường lầy lội ngay giữa lòng thành phố

Thứ Năm, 15/09/2016, 10:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Trận mưa to kéo dài suốt từ sáng đến chiều 13-9 khiến toàn bộ tuyến đường giao cắt dài 300m từ đường Trần Quang Khải rẽ vào khu vực Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo (cạnh Sở Tài nguyên - Môi trường) chìm trong biển nước.

Con đường lầy lội, ngập ứng lối rẽ vào Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo...
Con đường lầy lội, ngập ứng lối rẽ vào Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo...

Mặc dù ở ngay Trung tâm thành phố Đồng Hới, nhưng con đường này luôn trong tình trạng ngày nắng thì trơ ổ gà, ổ voi, còn ngày mưa thì nước ngập như sông. Sau một trận mưa, nhiều xe máy khi lưu thông qua  tuyến đường trên bị chết máy đành phải dắt bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là hàng trăm bệnh nhân phải hàng ngày đến điều trị tại hai cơ sở y tế nói trên.

Con đường này đang là nỗi ám ảnh của mọi người dân, nhất là đối với những bệnh nhân. Rất mong các cơ quan, ban, ngành hữu quan xem xét và hoàn thành sớm tuyến đường này, giúp người dân và bệnh nhân đi lại dễ dàng hơn.

Hùng Dũng
(Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS)