Rủ nhau tập bơi, một học sinh chết đuối

Cập nhật lúc 10:25, Thứ Sáu, 28/10/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Vào khoảng 12h trưa ngày 26 - 10, ba học sinh lớp 6, Trường THCS Bắc Nghĩa là Đào Văn An,  Phạm Ngọc Hảo và Phạm Văn Đông rủ nhau tập bơi tại khu vực cầu Ba Đa thuộc thôn 1 xã Nghĩa Ninh (T.P Đồng Hới).

Lúc ra giữa dòng, do sức nước lớn, lại không biết bơi, em Phạm Văn Đông (SN 2000) đã bị chết đuối. Được biết, em Đông là một học sinh ngoan hiền, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống cùng ông bà nội và chị gái tại tiểu khu 4, phường Bắc Nghĩa. Thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ học sinh chết đuối do tắm sông, tắm khe.

Thiết nghĩ, đây là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý việc vui chơi của các em.

                                                                                            Đào Thị Vân

Tử nạn do đuổi bắt chim

Công an huyện Quảng Trạch cho biết, trong lúc đi bắn chim anh Phạm Anh Tuấn (SN 1984, trú xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch) bị sẩy chân rơi xuống mương nước tại cánh đồng xã Quảng Lưu và chết do ngạt nước...

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-10, Phạm Anh Tuấn cùng với Nguyễn Văn Thắng và Trần Quang Hưng, đều trú cùng xã Quảng Long rủ nhau đi bắn chim cò tại cánh đồng thuộc xã Quảng Lưu. Trong quá trình đuổi bắt chim không may Phạm Anh tuấn bị sẩy chân xuống mương nước.

Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, Thắng liên lạc điện thoại cho Tuấn nhưng không được nên cả hai đi tìm thì phát hiện Tuấn nằm dưới mương nước và chết từ trước đó.

                                              Nguyễn Xuân Hưng

 

 

,
.
.
.