.
Phóng sự ảnh:

Những cô gái pháo thủ

Thứ Ba, 09/04/2013, 11:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong chiến tranh, Quảng Bình từng nổi danh với Đại đội nữ pháo binh Ngư Thuỷ nhiều lần bắn cháy tàu chiến hạm đội 7 Mỹ. Bây giờ, đất nước đã hoà bình, cuộc sống đã bình yên, nhưng ít ai biết rằng ở Quảng Bình vẫn đang có một Đại đội nữ pháo phòng không 37ly thường trực chiến đấu bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Đại đội trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới.

Pháo thủ là những “bóng hồng” tuổi 18, 20 đến từ khắp nơi trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Trở thành pháo thủ, họ sống đời quân ngũ, cũng chạy chân thấp chân cao khi báo động chiến đấu, hay lấm lem dầu mỡ khi lau chùi pháo, rồi tập điều lệnh, nội vụ... không khác gì những người lính của lực lượng chính quy.

Ngoài huấn luyện binh chủng, các nữ phảo thủ của đại đội còn phải tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn hằng ngày, như một sự rèn luyện trong quân ngũ. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng khi vào đại đội họ đã thành một đại gia đình với bao buồn, vui trong cuộc sống...

Sau giờ huấn luyện chiến đấu là tăng gia cải thiện bữa ăn.
Sau giờ huấn luyện chiến đấu là tăng gia cải thiện bữa ăn.
Một khẩu đội trực chiến.
Một khẩu đội trực chiến.
Đại đội trưởng Cao Thị Lê Na cầm cờ lệnh trên đài quan sát.
Đại đội trưởng Cao Thị Lê Na cầm cờ lệnh trên đài quan sát.
Làm duyên bên trận địa.
Làm duyên bên trận địa.

                                                                        Thiên Hà (thực hiện)