.

Trở lại vụ 5 phu trầm ở Quảng Trạch bị giết: Các đối tượng gây ra vụ án bị truy tố 4 tội danh

Thứ Hai, 24/02/2014, 08:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, theo kế hoạch vào ngày 27-2-2014 TAND tỉnh sẽ đưa vụ án sát hại dã man 5 phu trầm ở huyện  Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ra xét xử.  Theo đó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đề nghị truy tố các bị can ra trước tòa để xét xử với 4 tội danh gồm “giết người”, “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt người đòi tiền chuộc, để trả tiền thua bạc

Theo nội dung cáo trạng số 03/QĐ/KSĐT-TA, ngày 6-1-2014 của VKSND tỉnh Quảng Trị  vào tháng 3-2013 Hồ Văn Thành (SN 1974-ở thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do thua bạc nên đã cầm cố xe mô tô của bố vợ để tiếp tục đánh bạc.

Do cần tiền để chuộc lại xe nên Thành đã gặp Hồ Văn Công (SN 1975, ở thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa)  nhờ Công giúp tìm cách kiếm tiền chuộc xe. Công trao đổi với Thành và Thành đồng ý việc sang Lào gặp Hồ Văn Nguyên (ở bản Tà Poọng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) cùng bàn bạc và lên kế hoạch sử dụng súng AK của Nguyên để khống chế bắt người đi tìm trầm cướp tài sản và đòi tiền chuộc, sau đó giết họ để che giấu tội phạm. Khi Thành và Công sang Lào trao đổi kế hoạch trên thì được Nguyên đồng ý.

Ngày 21-3-2013, Công, Nguyên, Thành đi vào rừng để thực hiện kế hoạch đã thống nhất. Hồ Văn Thao (SN 1964, anh trai của Nguyên) cùng đi, nhưng không biết kế hoạch nói trên. Nguyên cầm súng AK với 5 viên đạn, dao và có hai con chó săn. Khi đi vào rừng Công, Nguyên và Thành mới nói với Thao mục đích chuyến đi là bắt người, cướp tài sản, đòi tiền chuộc và giết người để phi tang, tránh bị phát hiện, Thao không có phản ứng.

Khoảng 10 giờ, ngày 22-3-2013 bốn đối tượng tới Tà Rụi, bàn Tà Poọng (Sê Pôn, Lào) và nghe tiếng người đào đất tìm trầm. Lúc này có một nhóm phu trầm người ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gồm: Nguyễn Thành Liêm (SN 1976); Hoàng Lê Dũng (SN 1984);  Trần Minh Tuấn (SN 1989). Lập tức, Nguyên lên đạn súng AK khống chế nhóm tìm trầm, còn Thành và Công lấy dây phanh xe đạp trói ngoặt 2 tay  của  từng phu trầm, rồi trói 3 người lại với nhau.

Chúng lấy của anh Liêm một điện thoại Nokia màu vàng, sau đó khống chế các phu trầm về lán, buộc họ ở một gốc cây. Cả bọn vào lán của người đi tìm trầm lục soát lấy điện thoại, radio, thuốc lá, lợi dụng lúc chúng mải mê tìm trong lán, anh Liêm đã tự cởi trói cho mình và giải thoát hai bạn trầm, cả ba bỏ chạy thục mạng vào rừng. Nhóm bắt cóc lục tìm xong lán trại, trở ra gốc cây không thấy phu trầm nào, chúng trở về vị trí Thao đứng đợi cũng không thấy Thao, nên cả nhóm quay lại lán nấu ăn và ngủ lại qua đêm.

Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành sau khi bị bắt ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành sau khi bị bắt ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Sáng 23-3-2013, Công, Nguyên, Thành mang lương thực và các tài sản cướp được cùng súng tiếp tục tìm các phu trầm để thực hiện hành vi bắt cóc đòi tiền chuộc. Khoảng 10 giờ sáng, chúng đến địa phận khe Chà Lỳ (Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) thì phát hiện 2 lán của phu trầm khác nằm kề nhau và trong lán có 7 người gồm: Nguyễn Văn Sáu, Trần Văn Trị, Nguyễn Văn Thắng, Trương Thanh Hiền, Đinh Văn Thân, Đỗ Văn Hiền, Hoàng Văn Hà (đều ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Ngay lập tức, Nguyên xách súng AK thị uy, khống chế, bắt 7 người ra khỏi lán xếp hàng. Chúng ném dây dù về phía anh Trương Thanh Hiền, ra lệnh anh Hiền trói 6 phu trầm lại. Khi anh Hiền chần chừ không thực hiện liền bị Công dùng đùi gỗ đánh túi bụi vào người buộc anh Hiền phải trói 6 phu trầm khác. Sau đó, Công trói anh Hiền vào với dây 6 người trước và vào lán lục tìm lấy 1 điện thoại Nokia X2, một dây chuyền bạc, một tràng hạt gỗ màu đen.

Khoảng 11h cùng ngày Công, Nguyên, Thành khống chế và áp tải 7 phu trầm vượt rừng ngược sang bản Tà Poọng (Lào). Đến khoảng 14h thì dừng lại giữa rừng để nấu ăn. Để chắc chắn không ai trốn thoát, Thành và Công đi cắt thêm dây rừng, trói xâu vòng cổ người này với tay người kia thít chặt chỉ vừa đủ thở. Ăn cơm xong, chúng tiếp tục đưa các phu trầm đi sâu vào vùng rừng Tà Pọong. Đến khoảng 18h, thì dừng lại bên cạnh một con suối, cắm trại nghỉ lại và đưa 7 người trói ở các vị trí khác nhau. Tại đây, Hồ Văn Công đòi tiền chuộc của tất cả 7 người là 120 triệu đồng. Lúc đó, anh Hoàng Văn Hà xin về nhà lấy tiền chuộc. Công cởi trói, đưa đèn pin cho Hà soi đường đi rừng trong đêm với lệnh trong vòng 3 ngày phải có tiền mặt, khi trở lại chỉ được đi một mình, mang quần đùi, áo lót và phải ra hiệu để Công biết.

Khoảng 21h đêm đó, Hà về lại lán của mình, gặp các phu trầm khác trước đó ra khỏi rừng để lấy lương thực về  và kể lại toàn bộ sự việc.  Sáng ngày 24-3-2013, Hà,  Đạo, Duẫn tức tốc về quê gom tiền vào chuộc người.

Giết người man rợ

Khoảng 22h ngày 23-3-2013,  Công chỉ huy Thành đến suối đào một cái hố dài 1,6m, rộng 0,9m, sâu 0,8m với mục đích giết 6 phu trầm xong chôn ở đó. Đào xong Công đến xem xét, ra hiệu đã được và nói Thành chặt một cái đùi gỗ dài  khoảng 1,2m, đường kính từ 3 đến 4cm để làm hung  khí giết người. Khi có hung khí, cả Thành và Công đưa từng phu trầm đến miệng hố. Người đầu tiên là anh Nguyễn Văn Sáu. Theo lời khai của chúng, Công, Thành bắt anh Sáu quỳ bên miệng hố, Thành đứng sau giữ dây trói, Công  dùng hai tay cầm thanh gỗ đánh mạnh vào gáy và đầu anh Sáu. Anh sáu chỉ kêu “Ứ” một tiếng thì gục tại chỗ, chúng vứt hẳn xuống miệng hố. Tất cả những phu trầm  còn lại đều bị Công và Thành giết một cách dã man như thế.

Riêng anh Trị, Công còn dùng dùi đánh mạnh vào ngực để trừ trường hợp sống lại, còn anh Trương Thanh Hiền do còn thở rên nhẹ nên Công sai Thành dùng đá đánh vào đầu, mặt cho chết hẳn. Trong khi Công và Thành vừa giết chết xong phu trầm thứ 5 thì phu trầm thứ 6 còn lại là anh  Đỗ Văn Hiền đã may mắn tự cởi trói và chạy thoát được. Sau khi tìm một vòng không được anh Hiền, cả bọn quay lại hố chôn tập thể dùng dao bới đất lấp hố chứa thi thể 5 phu trầm xấu số.

Do có người trốn được, sợ bị lộ hành vi giết người Công, Nguyên và Thành liền thu dọn đồ đạc trở lại bản Tà Pọong. Dọc đường trở về thì cả bọn gặp lại Thao và một người tên Hiếu nên ngồi lại cùng uống rượu. Công, Nguyên, Thành liền khoe lại toàn bộ sự việc. Thao nói: “Bắt người, cướp tài sản, đòi tiền chuộc thôi, sao lại giết người”. Vừa nói xong, chúng gặp anh Đỗ Văn Hiền, phu trầm thứ 6 trốn được bị lạc đường, cả bọn hô đuổi, nhưng không tìm ra dấu vết. Lúc đó, cả Công, Thành, Nguyên tiếp tục vào rừng tìm bắt anh Hiền nhưng không thấy. Sáng 25-3-2013,  Nguyên tách nhóm cầm súng đi săn với một nhóm người Lào, còn Công và Thành ở lại bản Tà Pọong.

Khoảng 20h, ngày 28-3-2013 Công và Thành trở về nhà Công. Đến trưa ngày 29-3-2013, lo sợ hành vi giết người của mình sẽ bị phát hiện, nên cả hai trốn vào rừng ma của bản Tà Rùng cách nhà Công khoảng 1km. Hàng ngày vợ con của Công là Hồ Thị Na, Hồ Văn Trí đã ngụy trang tiếp tế lương thực, nước uống cho Công và Thành. Đến chiều 2-4-2013 Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành đã bị bắt khi đang trốn trong rừng ma bản Tà Rùng. Sau đó Hồ Văn Nguyên cũng bị bắt ở Lào.

Với các hành vi nói trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có cáo trạng quyết định truy tố  Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành  về 4 tội danh, gồm các tội: “giết người” quy định tại các điểm a (giết nhiều người), e (giết người mà liền trước đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng), g (để che giấu tội phạm khác), I (thực hiện tội phạm một cách man rợ), o (có tổ chức), khoản 1, điều 93;  “cướp tài sản” quy định tại điểm a (làm chết người), khoản 4, điều 133; “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a (làm chết người), khoản 4, điều  134 và tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại  điểm b (gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng) khoản 4, điều 230 Bộ luật hình sự. Trong 4 tội danh mà hai bị can bị truy tố có 2 tội danh có mức hình phạt cao nhất là tử hình và 2 tội danh là tù chung thân.

Chúng tôi sẽ thông tin diễn biến và kết quả phiên tòa xét xử vụ án này đến bạn đọc.

Bùi Thành