.

Chợ Tết vùng biên giới

Thứ Năm, 30/01/2014, 13:49 [GMT+7]


(QBĐT) - Trong cái se lạnh của những ngày áp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, chúng tôi có chuyến “thượng sơn” lên với đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã Dân Hóa và Trọng Hóa thuộc huyện Minh Hóa. Đến chợ Y Leng (xã Dân Hóa), phiên chợ ngày cuối năm rộn ràng và tấp nập bà con đi mua sắm Tết.

Người dân từ khắp các bản xa xôi của Dân Hóa và Trọng Hóa dậy từ sáng sớm tinh mơ đi bộ hoặc xe máy xuống chợ để kịp mua sắm lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép... do các thương lái từ dưới xuôi mang lên.

Đặc biệt có rất nhiều mặt hàng là các sản phẩm do bà con chế biến, khai thác từ rừng như mật ong, rau bù lù, cây nhúc,… đã tạo nên một nét đẹp riêng độc đáo chỉ có ở chợ Tết vùng biên giới phía Tây của tỉnh Quảng Bình.

Bản La Trọng, xã Trọng Hóa vào xuân.
Bản La Trọng, xã Trọng Hóa vào xuân.
Một góc chợ Y Leng.
Một góc chợ Y Leng.
Bà con mang ra chợ bán những sản vật rất đặc trưng.
Những sản vật không thể thiếu trong ngày Tết của bà con dân tộc thiểu số nơi đây.
Hối hả sắm tết.
Hối hả sắm Tết.
Nhiều mặt hàng Tết được bày bán phục vụ cho bà con.
Nhiều mặt hàng Tết được bày bán phục vụ cho bà con.
Cẩn thận chọn cho mình một tấm váy thổ cẩm thật đẹp để trẩy hội.
Cẩn thận chọn cho mình một tấm váy thổ cẩm thật đẹp để trẩy hội.
Kết thúc phiên chợ Tết.
Kết thúc phiên chợ Tết.

Minh Văn - Mạnh Chi (thực hiện)