Chuyện của Hân

Cập nhật lúc 10:23, Thứ Hai, 14/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - "Tưởng rằng em sẽ không bao giờ tìm lại được niềm vui, niềm hy vọng để sống kể từ khi biết mình bị nhiễm HIV. Ấy vậy mà, em đã đứng lên, sống và làm những công việc vì một ngày mai...". Đó là tâm sự của Hân (chúng tôi tạm đổi tên) một nhân viên tiếp cận cộng đồng trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở huyện Quảng Trạch.

Hân là một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng cuộc đời em cũng đầy những sóng gió. Sinh ra trong một gia đình đầm ấm, được bố mẹ nuôi dạy chu đáo, có nghề nghiệp, rồi khi lớn lên, Hân kết hôn với một thanh niên đẹp trai nhất trong làng và đó cũng là ngày khởi đầu cho chuỗi ngày buồn của cuộc đời Hân.

Chưa hết bàng hoàng khi biết người chồng của mình nghiện ma túy, Hân lại phải đón nhận một nỗi đau lớn- nỗi đau mang tên HIV mà cả hai vợ chồng em phải hứng chịu. Nhiều lúc Hân nghĩ đến cái chết, nhưng rồi em lại gạt nước mắt đứng lên khi bên cạnh em còn có những người thân thương yêu em hết mực và đặc biệt là bà mẹ chồng - người luôn sát cánh bên em. Mẹ chồng của Hân cũng là một người phụ nữ nổi tiếng có nhan sắc mặn mà nhưng cuộc đời bà cũng gặp không ít éo le. Đau khổ vì đứa con trai nghiện ngập bao nhiêu, bà lại yêu thương Hân bấy nhiêu.

Trong một lần theo chân những cán bộ y tế đến thăm Hân, chúng tôi được nghe bà kể về con trai với những nỗi niềm đắng cay, nuối tiếc; kể về con dâu bằng những dòng nước mắt đầy tình thương yêu của người mẹ, người phụ nữ. Bà nói rằng "Hân xinh đẹp, khéo tay nhưng mà đời nó khổ kể từ khi làm dâu nhà tôi. Nó và tôi bây giờ không chỉ là tình nghĩa mẹ con mà còn là hai người phụ nữ bất hạnh đang nương dựa vào nhau để sống. Tội nghiệp cho nó, hồng nhan mà bạc phận".

Vì nghiện ma túy, chồng Hân trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Tài sản, tiền bạc trong nhà lần lượt ra đi, cuộc sống của gia đình trở nên bế tắc. Hân đã nhiều lần khuyên nhủ chồng nên đi cai nghiện ma túy và điều trị HIV, nhưng lần nào cũng bị chồng từ chối. Không bỏ cuộc, Hân tỉ tê thuyết phục và bằng chính tình yêu thương chân thành của vợ, chồng Hân đã quyết định đi cai nghiện.

Sau thời gian cai nghiện, chồng Hân đã tăng cân, sức khỏe ngày càng ổn định. Hân cùng chồng tìm đến Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và những cán bộ y tế ở đó đã đón tiếp, chăm sóc, điều trị ARV cho vợ chồng Hân. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của hai người đều tiến triển rất tốt. Với suy nghĩ phải giúp chồng đoạn tuyệt ma túy, Hân đã nhờ cán bộ y tế tư vấn về các biện pháp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con để em có thể sinh con vì Hân tin tưởng rằng, đứa con sẽ làm chồng cô dứt được ma túy và sẽ làm cho cuộc sống của Hân bước sang trang mới.

Được cán bộ y tế tư vấn kỹ lưỡng, Hân mang thai rồi sinh được một bé trai bụ bẫm. Trong lúc Hân và mẹ chồng cô vô cùng hạnh phúc thì chồng cô lại ngày càng lún sâu vào vũng bùn ma túy mà theo Hân thì không còn cách nào để kéo anh ta thoát ra được. Mẹ chồng Hân cũng buông xuôi trước đứa con trai mà mình từng mang nặng đẻ đau. Bà nói với Hân rằng "mẹ con mình phải sống để chăm lo cho đứa bé... nó phải được lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình...".

Thấm thía sâu sắc nỗi đau vì ma túy, vì HIV, Hân tình nguyện tham gia vào nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng của huyện Quảng Trạch. Hân hăng hái tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương, tại tỉnh. Em luôn có mặt ở những nơi là điểm nóng của tệ nạn ma túy, mại dâm để phát bơm kim tiêm, bao cao su sạch nhằm hướng cho các đối tượng là người nghiện ma túy, người bán dâm thực hiện các hành vi an toàn để không bị lây nhiễm HIV và lây truyền cho người khác. Công việc thầm lặng đó đã mang lại cho Hân niềm vui vì chính bài học từ cuộc sống của em đã giúp cho nhiều người hiểu rõ hơn về căn bệnh thế kỷ để họ chủ động phòng tránh bệnh.

Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng đối với một công việc khá "đặc biệt" này, Hân lại tỏ ra mạnh mẽ. Em không nề hà gian khó, ngày nắng cũng như ngày mưa cùng với những người tình nguyện làm "công việc khó" này vẫn bám địa bàn, bám các đối tượng nghiện chích ma túy, người bán dâm để tuyên truyền, vận động, tư vấn và cấp phát bơm kim tiêm, bao cao su theo Chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV. Em còn là gương mặt trẻ,  đại diện cho những người nhiễm HIV/AIDS nói lên những mong muốn của bản thân, của những người cùng cảnh ngộ tại các hội nghị phòng, chống HIV/AIDS lớn của toàn tỉnh.

Ở những nơi đó, từng lời nói, sự sẻ chia của em dẫu bị ngắt quãng trong dòng nước mắt nhưng sự chân thành, mộc mạc của em đã làm rung động biết bao trái tim. Em đã giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về HIV và cuộc sống của những người là nạn nhân của HIV như em. Và sự chia sẻ đó còn là bài học cho biết bao người, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó giúp họ luôn chủ động phòng tránh HIV và tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV ở những nơi họ sống.

Hân đã đi qua những ngày buồn để hướng tới những ngày vui khi hằng ngày được chăm sóc, vỗ về đứa con trai bé nhỏ, được hòa nhập cộng đồng với những công việc có ý nghĩa. Và như lời của bác sĩ Trần Xuân Phú, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thì Hân và những người như Hân là những con người trực tiếp đưa "vắc xin" vào ổ dịch. Họ đã vượt qua chính mình, vượt qua những rào cản của HIV để sống và làm những công việc thực sự có ý nghĩa. Với chúng tôi, những cán bộ y tế làm công tác phòng chống HIV thì họ là những cộng sự đắc lực, những cánh tay nối dài trong cuộc chiến với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

                                                                                                  Mỹ Huệ
 

,
.
.
.