.

Khiếp quá

Thứ Sáu, 06/11/2015, 15:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ bệnh viện đi ra, tôi gặp ông T. “tay xách nách mang” chân khập khiểng đi vào, tôi buột miệng:

- Chào bác, bác đi viện à, sao lại đi cà nhắc thế?

Dừng lại, ông T. với vẻ mặt buồn:

- Mấy tháng trước, tôi bị tai nạn giao thông què chân, còn bây giờ thì thằng con tôi lại bị tai nạn giao thông gãy xương đòn đang nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình trong bệnh viện ấy, may mà đầu không bị gì...

Ôi chao! Bị tai nạn rồi mà vẫn còn may, tôi an ủi ông: Thế là cũng may rồi bác, chúc anh ấy mau khỏe mạnh.

Buổi chiều, tôi lại gặp một người bạn đang đứng trước cổng bệnh viện. Hỏi thăm thì anh buồn rầu cho biết, người thân của anh vừa mới bị tai nạn giao thông thương tích rất nặng đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu...

Lại tai nạn giao thông!!! Không biết một ngày cả nước có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra, nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng thì được biết trong 9 tháng đầu năm 2015, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.500 người, nghe khiếp quá...

Hiệp Vân