.

Họp

Thứ Hai, 16/03/2015, 07:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Thấy anh P. áo quần chỉnh chu chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà, chị H. lên tiếng:

- Sáng sớm mới bảnh mắt ra là đi rồi! Anh đi đâu mà sớm thế.

Anh P. đáp:

- Anh đi họp lớp.

- Lại họp lớp, tuần trước thấy anh đi họp lớp rồi mà.

- Tuần trước là lớp cấp 3, bây giờ là lớp cấp 2.

Anh P. đi rồi, chị H. lẩm bẩm: Họp đâu mà lắm thế, ra Tết đến nay họp bao nhiêu cuộc rồi.

Họp lớp cấp 3, họp hội lính, họp lớp đại học tại chức, bây giờ lại đến lớp cấp 2, mai mốt rồi lại thêm hội lớp cấp 1 cũng nên... Mỗi lần họp về là say nằm lỳ 1 đến 2 ngày. Khổ quá...                                  

Hiệp Vân