.

Chuyện bác H.

Chủ Nhật, 14/12/2014, 18:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Bác H. nay đã 60 tuổi, gia đình con cái đề huề cả rồi. Ba người con lập gia đình và sống ở thành phố, mỗi năm đến dịp lễ tết mới có thể trở về thăm bố mẹ. Vợ chồng bác sống cùng nhau trong căn nhà hai gác khang trang. Do có lương hưu nên sinh hoạt của bác H. không phải lệ thuộc vào con cái.

Không ai nghĩ rằng, ở cái tuổi bác H. với điều kiện gia đình như vậy mà lại phải đi bán bánh khoai chiên giữa mùa mưa gió như thế này. Hỏi thì bác chỉ cười bảo: Ở nhà tù túng quá nên bác mở hàng bán cho vui, vừa kiếm thêm được ít đồng giúp mấy nhà khó khăn trong xóm, vừa có thứ quà hàng an toàn cho đám con nít. Đến lúc này nhiều người mới hiểu việc làm của bác H.

Th.Th