.

Nỗi lo của mẹ

Thứ Hai, 10/11/2014, 07:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Gặp chị L. một buổi chiều tan tầm, hai chị em vui mừng trò chuyện. Nhìn cậu con trai của tôi mới 16 tháng chị bảo: tuổi này dù bao nhiêu cái lo nhưng chúng ta vẫn kiểm soát được, không như cái tuổi của con gái chị, đang dậy thì khó kiểm soát quá, cứ lo nơm nớp...

Rồi chị kể tiếp, chị mua cho con gái một chiếc điện thoại di động để gia đình tiện liên lạc, nhưng cả ngày cháu chỉ ngồi nhắn tin với bạn bè, rồi lơ là việc học. Còn chuyện face book nữa, chị cũng lập "phây" để theo dõi con mình, có lúc thấy nó bỏ hình chụp chung với cậu bạn cùng lớp, chị giật cả mình. Chị đã nhắc và khuyên nhẹ nhàng con gái. Nhiều lần sau, không thấy con lên "phây" nữa chị mừng lắm, ai ngờ bé vẫn vào chát chít với bạn bè nhưng để chế độ "ẩn"...

Và rất nhiều chuyện khác nữa ngồi nghe chị kể kèm theo những tiếng thở dài, tôi cảm nhận được nỗi lo của người mẹ...

Minh Tuyết