.

Huế, chốn xưa không cũ...

Thứ Ba, 01/04/2014, 16:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Tôi, cũng chỉ mới đến Huế đôi lần như lời bài hát "Huế, tình yêu của tôi" của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai. Và những ngày cuối tháng 3-2014, tôi lại may mắn cùng các đồng nghiệp của mình tham dự hội thảo báo Đảng các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên. Nếu nhiều đồng nghiệp khác khi đến đây với tâm trạng như trở về nhà bởi sự gắn bó dài lâu với Huế trước đó, thì với tôi, người vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, xa lạ với Huế, cảm nhận rõ nét nhất là những nét đẹp cổ xưa đang song hành cùng bao mới mẻ hôm nay, để Huế xưa đấy mà không cũ và luôn hấp dẫn, gợi mở đối với người viễn xứ khi qua chốn này...

 

Một góc sân golf rộng 80ha tại khu nghỉ dưỡng Laguna-Lăng Cô.
Một góc sân golf rộng 80ha tại khu nghỉ dưỡng Laguna-Lăng Cô.

Khi du thuyền ngược dòng Hương Giang về phía thượng nguồn để đến thăm chùa Thiên Mụ và điện Hòn Chén, hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thong dong trên sông, chúng tôi đi qua những làng quê trù phú với cây lá mướt xanh lấp lóa trong nắng đầu mùa. Một đồng nghiệp của tôi thốt lên rằng, dường như ở khúc sông này, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, vẫn đẹp bình yên như thể thời gian và bao khó nhọc chưa từng qua đây.

Và chúng tôi đều hiểu, để giữ được nét hương xưa trường tồn cùng thời gian và bao thăng trầm của cuộc sống, thành phố này hẳn đã nỗ lực rất nhiều. Để bây giờ, mỗi du khách qua đây đều có thể hình dung được nhan sắc chốn xưa mà thi sĩ Hàn Mạc Tử từng thốt lên "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc..." dù Vỹ Dạ ở xa kia, phía hạ nguồn...

Ba giờ chiều, chúng tôi chạm vào những bậc đá đầu tiên dẫn lên chùa Thiên Mụ. Nắng ngọt ngào và trời tháng ba xanh dịu dàng in hình tháp chuông chùa Thiên Mụ sắc nét. Trầm tư soi bóng xuống dòng Hương Giang cùng tiếng chuông lan xa trên sóng nước, Thiên Mụ mang trong mình bao truyền thuyết.

Và giữa bao bước chân du khách thập phương về bái vọng, tôi bắt gặp hình ảnh một chú tiểu ngồi bình thản bên bậc cửa, tay lần giở từng trang sách. Một du khách nước ngoài loay hoay tìm nhiều góc độ để thu lại hình ảnh ấy, như thu lại một Huế xưa vẫn luôn hiện hữu giữa những sôi động của đời thường...

Ngược ra phía bắc là làng cổ Phước Tích  bên sông Ô Lâu hiền hòa. Ngôi làng đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Làng có những ngôi nhà trên trăm năm tuổi và những chủ nhân cũng xấp xỉ tuổi ngôi nhà. Trưa nắng, Phước Tích chỉ nghe ríu rít tiếng chim và lao xao cây lá, thi thoảng có bóng người nhẹ bước bên những lối đi xanh mướt chè tàu. Vắng lặng và bình yên, làng cổ và những chủ nhân già cả, thấp thoáng nét hương xưa khiến du khách đến đây như lạc về chốn cũ...

Điện Hòn Chén, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã cùng hàng trăm công trình lăng tẩm, chùa chiền nơi đây vẫn giữ được nét xưa cổ kính. Dù trong số này có nhiều công trình được trùng tu tôn tạo hoặc xây mới mà điển hình là Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã chỉ mới hoàn thành vào năm 2006. Mới, nhưng vẫn đậm nét hương xưa bởi con mắt tinh tường của những người kiến tạo nên công trình. Nằm dưới chân núi Bạch Mã, soi bóng xuống hồ Truồi biếc xanh với 172 bậc đá dẫn lên Thiền viện, chỉ đến khi nghe giới thiệu, nhiều thành viên trong đoàn hội thảo mới ồ lên ngỡ ngàng bởi công trình chỉ mới được xây dựng chưa đầy mười năm. Bạt ngàn cỏ hoa khoe sắc lẫn trong tiếng chuông chùa trầm mặc, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là điểm đến của hàng trăm nghìn du khách mỗi năm, để được đắm mình trong không gian bình yên nơi cửa thiền, tránh xa những thị phi và sân si của phố xá...

Cùng với việc giữ gìn, bảo tồn để nét đẹp cổ xưa tỏa sáng và níu chân bao tao nhân mặc khách, còn có một Thừa Thiên - Huế rất mới, năng động và đầy sức trẻ. Tiêu biểu cho vẻ đẹp mới mẻ và sự năng động ấy là công trình cảng biển nước sâu Chân Mây, là cảng thứ hai trong cả nước có thể đón tàu 50.000 DWT cập bến và có khả năng tiếp nhận tàu du lịch cỡ lớn 100.000 GRT. Đây là khu cảng biển tổng hợp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Hơn một thập kỷ hoạt động, với những tiềm năng thế mạnh của mình, cảng biển nước sâu Chân Mây đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất phía nam tỉnh, đồng thời trở thành một điểm đến của nhiều du khách trong hành trình khám phá của mình. Đó còn là khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô do Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) đầu tư với tổng kinh phí 875 triệu USD. Tọa lạc tại Lăng Cô, một trong những vịnh biển có tên trong danh sách Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, Laguna Lăng Cô mang vẻ đẹp hiện đại, sang trọng với 49 biệt thự, 229 phòng khách sạn, sân golf 18 lỗ, khu dịch vụ spa... là khu nghỉ dưỡng tích hợp đẳng cấp quốc tế khu vực Đông Nam Á, điểm đến của hàng nghìn du khách quốc tế!

Và bình yên tiếng rao đêm của những gánh hàng rong trên phố. Là xích lô chạy chầm chậm qua từng phố cổ mà mỗi bác tài xích lô là một hướng dẫn viên tài tình. Là khăn lụa, mè xửng, trà cung đình đặc sản. Là báo mới còn thơm mùi giấy mỗi sáng bên li cà phê đen tí tách từng giọt nơi quán cóc cạnh dòng Hương. Là khách sạn 4, 5 sao đẹp lung linh và tiện nghi hiện đại, mỗi ngày đón hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế... Huế thong dong và trầm mặc, đẹp cổ điển nhưng cũng đầy tươi mới. Xưa nhưng không cũ, đó là cái tài và cái tâm của người nơi đây trong việc đối đãi và phát huy vẻ đẹp của quê hương...

Nên chẳng phải chỉ một mình Hàn thi sĩ ngẩn ngơ nơi vườn Vỹ Dạ xưa, mà đến trăm năm sau, bao du khách đến đây cũng lưu luyến không rời....

Tôi cũng thế, hẳn nhiên!

Ngọc Mai