Mỗi tuần mỗi chuyện:

Người dân không có lỗi!

Cập nhật lúc 13:12, Thứ Tư, 08/02/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Việc giải phóng mặt bằng chậm đã làm cho nhiều công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh kéo dài thời gian xây dựng. Có thể kể ra đây một vài địa chỉ như thế ở Đồng Hới, đó là những ngôi nhà trên đầu mút tuyến đường 36 mét nối đường Lê Lợi với đường Trần Hưng Đạo, làm tuyến đường này chậm đưa vào sử dụng cả mấy năm trời, rồi lăng mộ họ Lại trên tuyến đường 60 mét Bảo Ninh đang làm chậm tiến độ công trình trọng điểm của tỉnh...

Cây cầu đang
Cây cầu đang "gối đầu" lên những nhà dân ở đầu bờ phía Bắc. Ảnh: P.V

Rõ ràng những địa chỉ này lỗi ở phía người dân là thiếu thiện chí không chịu hợp tác với cơ quan chức năng trong việc giải phóng mặt bằng. Thế nhưng cũng có những "điểm nóng" về giải phóng mặt bằng lỗi chưa hẳn từ phía người dân. Một trong những công trình xây dựng với tiến độ nhanh, rất nhanh là cầu Trung Quán bắc qua dòng Kiến Giang ở huyện Quảng Ninh. Mặc dù chủ thầu đang "tay không bắt giặc", tức là tiền rót cho công trình nhỏ giọt nhưng chỉ sau mấy tháng thi công vóc dáng cây cầu đã hiện rõ... Với tốc độ ban đầu như vậy nhiều người nghĩ sẽ có cầu đi trong nay mai. Thế nhưng, thân cầu xây dựng xong đang... gác lên mấy ngôi nhà dân đầu bờ phía bắc. Dân không chịu di dời? Không hẳn như vậy. Đã khá lâu rồi, 7 hộ dân bị cầu "qua mặt" đã nhận tiền đền bù, nghĩa là họ đã chấp nhận di dời nhà để xây dựng cầu, nhưng theo cam kết là phải có khu tái định cư cho họ dời nhà đến. Thế khu tái định cư ở đâu? Thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng khu tái định cư vẫn chưa có. Chỉ đến những ngày đầu xuân Nhâm Thìn, khi lãnh đạo tỉnh nổi nóng lên, trách nhiệm cụ thể về sự chậm trễ này mới được làm rõ. Té ra khu tái định cư có trong cặp những người có trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan đến việc xây dựng cây cầu này. Nhưng từ khi trách nhiệm cụ thể được làm rõ cho đến khi có khu tái định cư cũng phải mất vài tháng nữa, rồi cũng phải mất mấy tháng để dân di dời... Nghĩa là còn lâu cầu mới thông. Có người (dân) nói, cây cầu là ước mơ ngàn đời của người dân đôi bờ, chừ có chậm vài... đời cũng không sao (!)

                                                                                P.V

 

,
.
.
.