.
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015):

Phút trải lòng của những người giữ bình yên cho vùng đất cát

Thứ Tư, 19/08/2015, 14:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Có những chuyên án tưởng đi vào ngõ cụt, có những đối tượng phạm tội liều lĩnh bất chấp cả mạng sống của mình, phần việc được đơn vị giao cho cho các anh là những nhiệm vụ khó khăn nhất, song với bản lĩnh và lòng yêu nghề, Đội Trọng án Công an Quảng Bình đã vượt qua tất cả để chiến đấu và chiến thắng.

Con số thường trực của đội chỉ chưa đến 10 người, song các anh đã lập nên hàng loạt chiến công để giữ yên bình cho vùng đất Quảng Bình. Vượt lên trên khó khăn, chân cứng đá mềm trong hầu hết nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sĩ của đội đã trưởng thành và được phong quân hàm cấp tướng, hàng chục cán bộ đã trở thành lãnh đạo các phòng, ban chủ chốt của Công an tỉnh Quảng Bình.

Tận tụy với nghề, nặng nghĩa với dân

Năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên được chia tách, Công an Quảng Bình cũng được tách ra từ Công an Bình Trị Thiên. Trở về địa giới hành chính cũ, Công an Quảng Bình gặp vô vàn khó khăn trong việc bảo đảm an ninh trật tự bởi, rất nhiều cán bộ chiến sĩ Công an lần đầu tiên đứng chân trên địa bàn mới, không thông thuộc địa bàn; phương tiện hỗ trợ hầu như không có, quân số ít, địa bàn lại trải rộng chia cắt.

Bên cạnh đó, nổi lên nhiều băng nhóm tội phạm luôn tìm cách gây án đâm chém, cướp, giết để giành giật địa bàn hoạt động. Lợi dụng địa hình gần rừng núi, không ít đối tượng luôn kè kè súng, lựu đạn để chặn đường cướp của, khi lực lượng Công an có mặt chúng bắn trả quyết liệt rồi lẩn trốn vào rừng.

Trung tá Cao Ngọc Oánh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình lúc bấy giờ nhiều đêm ngồi gần sáng bên chồng hồ sơ án. Nhiều câu hỏi cứ lặp đi lặp lại đối với ông “Án chồng án thế này thì giải quyết làm sao, cách nào để sớm triệt phá các băng nhóm, ổn định tình hình địa phương”.

Đầu giờ sáng, ông gọi Đại úy Từ Hồng Sơn, Phó phòng Cảnh sát Hình sự lên, nhìn người cán bộ có vóc dáng nhỏ con nhưng luôn quyết liệt trong từng hành động, sẵn sàng hy sinh vì công việc mà ông rất mực tin tưởng, Trung tá Cao Ngọc Oánh hỏi nhẹ nhàng “Dạo này anh em bên phòng đồng chí có tâm tư chi không?”. “Báo cáo anh, anh em hầu như không ngủ, bởi đi làm không ngủ là một việc, nhưng án xảy ra nhiều cũng không thể ngủ được vì thấy có phần trách nhiệm của mình”.

Ảnh 9 : Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát Hình sự sớm làm rõ vụ Hồ Nhật Linh ở Bố Trạch.
Ảnh 9 : Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát Hình sự sớm làm rõ vụ Hồ Nhật Linh ở Bố Trạch.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ phân tích, nhận định tình hình về tội phạm trên địa bàn với Đại úy Từ Hồng Sơn, Trung tá Cao Ngọc Oánh quyết định thành lập Đội Trọng án thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự do Đại úy Từ Hồng Sơn trực tiếp phụ trách để phá án ổn định tình hình.

Năm 1991, sự manh động, liều lĩnh của “Băng cướp AK” ở Quảng Bình đã làm nhân dân trên địa bàn hết sức hoang mang, chỉ trong vòng vài tháng các đối tượng đã giết chết 2 người, cướp của 30 người khác trên cung đường 20 ở huyện Bố Trạch. Khả dĩ gọi là “Băng cướp AK” bởi các đối tượng trong ổ nhóm này đều sử dụng súng AK và sẵn sàng nhả đạn khi bị vây bắt.

Bên cạnh đó, sau mỗi lần gây án, chúng đều cố tình để lại dấu vết để khẳng định do “Băng cướp AK” gây ra. Khi lực lượng Công an đang truy tìm, thì đêm 2-2-1991, “Băng cướp AK” đột nhập vào nhà bắn chết chị Công Thị Pha ở Nông trường Đại Giang, huyện Lệ Thủy và cướp đi một số tài sản. Nhân chứng hiện trường kể lại, sau khi giết chị Pha, các đối tượng còn xách súng ra đứng giữa sân bắn nhiều phát lên trời để thị uy rồi mới biến mất vào bóng đêm.

Suốt 10 ngày, Trung tá Cao Ngọc Oánh, Đại úy Từ Hồng Sơn và các thành viên Đội Trọng án bám sát hiện trường, truy tìm hung thủ. “Lúc đó anh Sơn có xe máy nên thường chạy lên đèo tôi đi, có hôm anh lên cả nhà tôi đang ăn cơm còn anh ngồi chờ, anh là thủ trưởng đơn vị, còn tôi là lính tráng nhưng đó là trong công việc, chứ trong cuộc sống hầu như không có khoảng cách” Thượng tá Đinh Sỹ Hùng, Phó phòng PC45 Công an Quảng Bình nhớ lại.

Sau đúng 10 ngày điều tra, Đội Trọng án đã bắt giữ toàn bộ “Băng cướp AK” gồm: Đinh Thanh Hùng (sinh 1960); Nông Văn Dận (sinh 1956); Trần Văn Thó (sinh 1964); Tạ Quang Lợi (sinh 1960); Nguyễn Văn Hải (sinh 1960); Nguyễn Văn Ninh (sinh 1958), tất cả đều trú ở Lệ Thủy, Quảng Bình.

Sau khi phá được “Băng cướp AK”, Đội Trọng án tiếp tục bắt gọn băng cướp ở dốc Dôn, thuộc Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Băng cướp này chuyên khống chế, đánh đập, cướp, hiếp các đôi tình nhân. Có tháng chúng gây ra hơn 15 vụ, làm hoang mang trong quần chúng nhân dân. 21 giờ đêm 24-4-1994, Đội Trọng án đã khép chặt vòng vây dốc Dôn, sau hơn 2 tiếng đồng hồ nổ súng trấn áp, lực lượng Công an đã bắt gọn 21 tên tại hiện trường, sau đó mở rộng vụ án khởi tố và bắt 31 đối tượng trong băng cướp.

Gần 30 năm thành lập, từ người phụ trách đầu tiên là đồng chí Từ Hồng Sơn, rồi đồng chí Trần Sơn, Phạm Xuân Trường, Trương Minh Vũ, Trần Xuân Hùng... Đội Trọng án thuộc Phòng PC45 Công an Quảng Bình đều phá thành công các chuyên án được giao. Có nhiều vụ án giết người man rợ làm bức xúc trong dư luận như vụ Hồ Nhật Linh dùng đục đâm 93 nhát làm chết thai phụ, hay vụ Nguyễn Thái Bảo giết mẹ liệt sĩ Lê Thị Cỏi... đều được các anh phá án kịp thời, giúp sớm ổn định tình hình trên địa bàn.

Trưởng thành qua từng chuyên án

Nói về Đội Trọng án của Công an Quảng Bình, nhiều cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an không chỉ tự hào trong việc các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn được giao. Bên cạnh đó rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành, trở thành những cán bộ chủ chốt của Công an Quảng Bình như Trung tướng Cao Ngọc Oánh, sau này trở thành, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trần Sơn, Trưởng Công an thành phố Đồng Hới, Thượng tá Trần Xuân Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Thượng tá Bùi Văn Núi, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã, Trung tá Cao Ngọc Lâm, Phó Công an huyện Tuyên Hóa...

Hiện nay, thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung đang thực sự căng tràn sức sống đón khách du lịch, phát phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn, và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách luôn được Đội Trọng án nói riêng và Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình xác định là nhiệm vụ then chốt.

Hàng đêm, khi người dân đã chìm trong giấc ngủ, dù mưa hay nắng, các chiến sĩ Cảnh sát Hình sự lại lên đường. Bảo vệ từng tuyến đường, từng góc phố, trấn áp các loại tội phạm là công việc thường nhật của các anh. Xác định công việc mình đang làm là vinh quang, là niềm tự hào đối với bản thân và gia đình, chính vì vậy cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an Quảng Bình đều cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Dương Sông Lam