.

"Siêu trộm" sa lưới

Thứ Sáu, 27/12/2013, 10:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bố Trạch liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng, chủ yếu là mất trộm két sắt và các loại gỗ quý hiếm có giá trị kinh tế cao, gây lo lắng trong nhân dân. Công an huyện Bố Trạch đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ 1 băng nhóm do đối tượng Dương Minh Châu (SN 1974) ở tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão cầm đầu chuyên gây ra các vụ trộm cắp tài sản lớn xảy ra trên địa bàn.

Chiếc két sắt "biết nói".

Từ cuối năm 2011 đến nay, Công an huyện Bố Trạch liến tiếp nhận được đơn trình báo mất cắp tài sản của người bị hại, cụ thể: ngày 9-12-2011, tại nhà ông Phạm Thái ở xã Hải Trạch bị kẻ gian lấy trộm  cục gỗ huê nặng 10kg, trị giá 50 triệu đồng, tiếp đến ngày 31-12-2011, anh Lê Trọng Hưởng ở xã Phúc Trạch bị mất trộm 1 cặp ngà voi, 3 cặp bình hoa, 1 đĩa, 1 bộ ấm chén bằng gỗ huê, trị giá hơn 200 triệu đồng; ngày 16-1-2012, chị Trần Thị Thương ở xã Cự Nẫm khai báo bị kẻ gian vào nhà lấy trộm 1 két bạc gồm 300 triệu đồng và nhiều loại giấy tờ khác; ngày 29-2-2012, gia đình anh Trần Văn Viên ở xã Sơn Trạch bị mất tài sản gồm 148 kg gỗ huê và 15 triệu đồng, tổng thiệt hại khoảng 800 triệu đồng; ngày 10-4-2013, anh Hoàng Văn Thanh ở xã Sơn Trạch báo mất trộm 54,5 kg gỗ huê loại cành, nhánh, bình hoa, trị giá khoảng 250 triệu đồng; gần đây nhất ngày 3-10-2013 là đơn trình báo của chị Đinh Thị Nhu ở  Quyết Tiến, nông trường Việt Trung bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 két sắt, trong đó có 140 triệu đồng và 20 chỉ vàng 9999, nhiều thẻ điện thoại, trị giá thiệt hại trên 200 triệu đồng...

Trước tình hình nóng nổi lên gây bức xúc lo lắng trong nhân dân, Công an huyện Bố Trạch quyết định xác lập ban chuyên án để đấu tranh truy tìm thủ phạm. Qua theo dõi địa bàn và rà soát đối tượng, Ban chuyên án thấy nổi lên một số đối tượng có nhiều nghi vấn là người ở địa phương, nhưng để có được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội , Ban chuyên án phải tính toán khá kỹ lưỡng để đấu tranh có hiệu quả với đối tượng. Vào đêm 14-12-2013, Công an huyện tiếp tục nhận được tin báo của gia đình anh Trần Mạnh Dũng ở thôn 4 xã Trung Trạch vừa bị kẻ gian cạy cửa vào nhà lấy trộm tài sản.

Theo như lời trình báo của anh Trần Mạnh Dũng, lúc đó vào khoảng 0 giờ 30 phút nghe có tiếng va chạm mạnh của tiếng két sắt, anh tỉnh dậy thấy các đối tượng đang chuẩn bị bê két sắt ra khỏi nhà, anh liền hô hoán, ngay lập tức, lực lượng Công an huyện bố trí cán bộ kịp thời có mặt phối hợp với quần chúng nhân dân trên địa bàn truy bắt đối tượng. Khi bị phát hiện, truy đuổi các đối tượng đã chạy thoát ra giữa đồng vắng, vừa chạy vừa dùng bình xịt hơi cay, dao và súng bắn điện chống trả lực lượng công an.

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện và quần chúng nhân dân bất chấp nguy hiểm đã vây bắt được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1989) ở xã Đại Trạch, Bố Trạch; Trần Văn Huy (SN 1983) ở Hiền Ninh, Quảng Ninh và Hoàng Văn Nhân (SN 1984, ở Hiền Ninh, Quảng Ninh còn đối tượng Dương Minh Châu  (SN 1974) ở tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão cầm đầu đã chạy thoát. Nhiều ngày sau nỗ lực tìm kiếm, Ban chuyên án đã bắt được Châu tại một quán Karaoke ở TP. Đồng Hới.       

Bỏ nghề đi trộm...

Vốn không học hành đến nơi đến chốn nên sau khi học xong lớp 9,  Dương Minh Châu ở tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão thường hay đi lang thang hễ thấy nhà nào sơ hở Châu vào lấy trộm tài sản. Tên tuổi Dương Minh Châu khét tiếng "siêu trộm" được biết đến từ đó. Mãi đến sau này, Châu mới được gia đình tạo việc làm bằng cách cho vốn mở tiệm sửa chữa ắc quy.

Ban đầu vì chưa quen khách, Châu chỉ sữa kiếm đủ cơm qua ngày, dần già tay nghề khá lên nên ai cũng tìm đến Châu sửa ắc quy. Mối quan hệ bạn bè vì thế ngày một đông hơn. Năm 1999 Châu lập gia đình, tưởng bến bờ hạnh phúc sẽ tiếp thêm nghị lực để Châu chịu khó làm ăn, nuôi vợ con. Nào ngờ "ngựa quen đường cũ" anh ta đã bỏ nghề, bỏ vợ, bỏ con, theo bạn bè đi trộm cắp.

Vụ trộm tiếp theo mà Châu gây ra là vào năm 2003, bị xử 3 năm tù giam. Sau một thời gian ra trại Châu vào tỉnh Bình Phước thay tên đổi họ rồi đăng ký thường trú tại thôn 3, Thanh Hòa, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tại đây Châu quen và lấy chị Nguyễn Thị Hợi (SN 1983) ở Nghệ An, 2 người có với nhau 2 đứa con trai. Gia đình Châu thuộc dạng khá giả trong xóm nên bà con xóm làng ai cũng khen Châu làm ăn giỏi, ở đó, Châu còn thường xuyên quan hệ tốt với những đại gia nhà giàu.

Cuộc sống nay đây mai đó không ai biết Châu đã làm những gì, chỉ biết rằng mỗi chuyến đi xa trở về Châu đều mời bà con làng xóm và bạn bè đến ăn nhậu. Một thời gian sau Châu trở về quê ở Bố Trạch  tiếp tục gây ra vụ trộm tài sản, sau đó bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch truy nã về tội trộm cắp tài sản. Đến năm 2008 ra trại, Châu  trở thành tay chơi đàn anh của giới giang hồ, không nghề nghiệp nhưng Châu lại có xe hơi, cuộc sống sung túc, đầy đủ mọi thứ, vì thế mối quan hệ của Châu ngày càng rộng rãi hơn.

Được biết, sau thời gian ra trại năm 2008, Châu thường xuyên có mặt ở trên địa bàn, tiếp tục tuyển chọn thêm những tay đàn em chịu chơi, lì lợm... để đi trộm cắp. Trước cơ quan Công an, Dương Minh Châu đã khai nhận cùng đồng bọn gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn với thủ đoạn là dùng xe INOVA BKS-02661 của mình chở cả nhóm đến điểm đã hẹn trước, Châu cho đàn em đánh xe đến một điểm vắng đứng chờ, sau đó Châu dùng kìm cộng lực cắt khóa ngoài rồi tiếp tục vào cạy cửa nhà lấy tài sản chủ yếu là két sắt và các loại gỗ quí hiếm đưa ra cho lên xe chở đến nơi vắng người đập phá lấy tiền, vàng và tài sản đem đi bán chia nhau tiêu xài.

 "Siêu trộm" Dương Minh Châu cùng đồng bọn đã bị bắt, qua đây để người dân rút bài học nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác bảo quản tài sản của gia đình.

 Thanh Hương