.
Ký sự pháp đình:

"Chạy trời không khỏi nắng"

Thứ Sáu, 21/06/2013, 10:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Tin Nguyễn Thị H bỏ trốn sau khi gây án và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới phát lệnh truy nã khiến những nạn nhân của thị đứng ngồi không yên. Thế rồi sau một thời gian lẩn trốn, H đã bị bắt. Căn cứ vào những tình tiết phạm tội của thị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tham dự phiên tòa xét xử H, nhiều người chép miệng "Đúng là chạy trời không khỏi nắng".

Năm 2004, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị H nghĩ cách kiếm tiền nhanh để bù vào khoản tiền thiếu hụt trong kinh doanh. Nghĩ là làm, mặc dù biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng H bất chấp. Nạn nhân đầu tiên của thị là Hoàng Thị T, trú tại phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới).

Biết chị T đang có nhu cầu xin việc cho người thân, H tìm gặp và hứa sẽ xin việc cho cháu chị T vào làm kế toán ở một cơ quan cấp tỉnh với mức chi phí 25 triệu đồng. Trước mắt, H đề nghị chị T cho "tạm ứng" 5 triệu đồng, khi nào có quyết định tuyển dụng, chị T có trách nhiệm chuyển 20 triệu đồng còn lại. Nghe H nói bùi tai, chị T đã đưa cho H 5 triệu đồng theo yêu cầu. Chờ mãi đến mấy tháng sau, chị T mới biết mình bị lừa liền tìm gặp H để đòi tiền nhưng thị lần lữa mãi và sau đó bỏ trốn...

Nạn nhân tiếp theo của H là anh L.H.Q (thị trấn Việt Trung). Cũng với thủ đoạn "tạm ứng" tiền để mình làm thủ tục chuyển chế độ hưởng tiền mất sức sang chế độ hưu trí cho anh Q với giá 10 triệu đồng, H đã cầm gọn trong tay 10 triệu đồng của anh Q cùng lời hứa một năm sau sẽ có quyết định. Sau một thời gian, biết mình bị H lừa, anh Q đến đòi tiền và được H trả lại 5,8 triệu đồng...

Vụ thứ ba, cũng với luận điệu mình có khả năng xin việc, H tiếp tục lừa chị T (phường Đồng Phú) để lấy 12 triệu đồng. Tiếp sau đó, H tìm gặp 5 người khác đang có nhu cầu học bằng lái xe ô tô, giới thiệu rằng mình quen biết với người cấp giấy phép lái xe ô tô mà không cần phải học. Chỉ cần mỗi người góp 4 triệu đồng là sẽ có ngay giấy phép. Nghe bùi tai, 5 người trên đã giao cho H 20 triệu đồng. Để tạo lòng tin, thị ký giấy biên nhận và giữ các giấy tờ liên quan của 5 người nói trên. Thấy H làm ăn có vẻ uy tín, một trong 5 người này lại tiếp tục giới thiệu cho hai người khác nộp tiền để H làm giấy phép lái xe ô tô. Hai nạn nhân tiếp theo mỗi người đã đưa cho H 5,5 triệu đồng.

Tổng cộng, trong thời gian từ cuối năm 2004 đến tháng 11-2005, H đã thực hiện thành công 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền 58 triệu đồng. Sau khi gây án, H đã bỏ trốn. Cho đến tháng 8-2012 thì bị bắt theo lệnh truy nã của Công an thành phố Đồng Hới. Tin H bị bắt khiến cho các nạn nhân của thị thơ phào. Và nhiều người biết chuyện thì tặc lưỡi "Đúng là chạy trời không khỏi nắng!".

Tại phiên tòa, H đã thú nhận mọi hành vi của mình. Với 5 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e, khoản 2, điều 139 Bộ luật Hình sự cùng tình tiết tăng nặng do phạm tội nhiều lần. Sau khi phạm tội, H đã bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra...

Căn cứ vào tình tiết vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ đối với Nguyễn Thị H và tuyên phạt mức án 2 năm tù giam. Khi nghe tòa tuyên án, H cúi đầu. Có lẽ cảm giác hối hận đang giày vò thị khi chỉ vì lòng tham và sự mù quáng, mà từ một người có hiểu biết xã hội, có gia đình và công việc chính đáng như thị, lại phải vào tù...

Tuy nhiên có mặt tại phiên tòa, nhiều người vẫn cho rằng, với những hành vi của mình, H đã phải chịu hình phạt nghiêm minh. Còn các nạn nhân của H, nếu là người am hiểu và tuân thủ luật pháp, thì sẽ không tạo cơ hội để cho H lừa đảo và chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng như thế. Qua vụ án này, có thể thấy rõ một điều, rằng nếu chúng ta luôn có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước, không tính chuyện "chạy chọt" hay đi "cửa sau" thì sẽ không có nguy cơ trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo như trong vụ án này. Hai năm tù là cái giá mà Nguyễn Thị H phải trả cho hành vi lừa đảo của mình. Và đồng thời đây cũng là bài học cho cả những nạn nhân của H, nếu không muốn vừa bị mất tiền vừa bị người đời chê cười...

                                                                                 Diệu Cầm