.

"Con nuôi cha kể tháng kể ngày"

Chủ Nhật, 29/11/2015, 18:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông cụ C. có sáu người con. Ngày cụ bà còn sống, hai ông bà hôm sớm đùm bọc nhau qua ngày. Cách đây ba năm, cụ bà bỏ ông mà đi, từ đó cụ C. sống một mình đơn chiếc. Những người con cụ C. đều đã thành danh, làm cán bộ nhà nước, kinh tế vững vàng. Họ thỉnh thoảng mới về thăm cụ C., gửi cho ông dăm ba đồng làm quà.

 

Cụ C. sống một mình, buồn sinh bệnh. Tuổi già, bệnh ngày càng nặng thêm. Biết mình không gượng dậy được, cụ nhắn các con về. Các con cụ C. về, đứa út nấu vội cho bố miếng cháo loãng rồi bỏ mặc đó để ra họp gia đình.

Trong cơn đau, cụ C. nghe các con bàn nhau phân công trách nhiệm nuôi bố, ban đầu tiếng còn nhẹ nhàng sợ bố nghe. Sau không có ai nhường nhau về trách nhiệm đóng góp nuôi bố ít, nuôi bố nhiều thành ra tiếng bấc ném qua, tiếng chì ném lại, ồn ào như ong vỡ tổ.

Cuối cùng thì sáu người con cụ C. cũng chẳng thống nhất được với nhau trách  nhiệm đóng góp nuôi bố, họ kéo nhau ra về, để lại cụ C. với nổi đau xót tận tim gan.

Hồ An